“Chỉ là khổ ít hay khổ nhiều.” | Vietcetera
Billboard banner
17 Thg 08, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

“Chỉ là khổ ít hay khổ nhiều.”

Tình hình dịch giã này, nếu vẫn còn có thể giúp đỡ người khác, thì mình chìa tay ra...
“Chỉ là khổ ít hay khổ nhiều.”

Nguồn: Tín Phùng cho Vietcetera

Mùa dịch này mình nhận được nhiều cuộc gọi từ các số lạ. Phần lớn là từ các shipper. Như thường lệ, mình nhấc máy ngay. Nhưng lần này là một giọng nữ nhẹ nhàng.

Chị nói một hơi. Rằng hồi xưa chị giúp việc cho nhà mình. Giờ chị khó khăn quá, không biết mình có thể giúp được chị không. Một chút cũng được, cân gạo quả trứng là đủ. 

Những lúc thế này, đúng là chỉ cần cân gạo quả trứng là đủ. Không cần nghe hết chuyện, mình nhắc chị nhắn tin gửi số tài khoản rồi cúp máy. Chúng ta đâu cần phải nghe hết gia cảnh của ai đó để cảm thông. Đơn giản là tình hình dịch giã này ai cũng khổ. Chỉ là khổ ít hay khổ nhiều. Nếu vẫn còn có thể giúp đỡ thì mình chìa tay ra...

Sau khi chuyển khoản, mình nhận được nhiều tin nhắn cảm ơn từ chị. 

Mình coi như chưa hề biết chuyện, rằng thực ra nhà mình không có người giúp việc 10 năm nay rồi.

Nguồn: TM

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com