“Chị trở thành Thương Thương, có mẹ là nghệ sĩ Kim Cương.” | Vietcetera
Billboard banner
15 Thg 08, 2021
Cuộc SốngGia Đình Tan Chảy

“Chị trở thành Thương Thương, có mẹ là nghệ sĩ Kim Cương.”

Hơn 40 tuổi, chị mới biết người mà chị thần tượng thuở nhỏ, là mẹ nuôi của mình.
“Chị trở thành Thương Thương, có mẹ là nghệ sĩ Kim Cương.”

Nguồn: Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly (số 139)

Chị có 3 người mẹ. Người đầu tiên là người sinh chị ra vào năm 1975, giữa những ngày biến động nhất của đất nước. Người thứ hai là mẹ Ánh, cô y tá đã chăm sóc đứa trẻ là chị, và sau này nuôi chị lớn. Người thứ ba, là nghệ sĩ Kim Cương.

Tháng 4 năm đó chạy loạn tới Sài Gòn, mẹ ruột vừa mang thai chị, vừa dẫn theo 5-6 đứa con. Biết mình không đủ sức để lo cho thêm một đứa nhỏ, mẹ đã trao chị lại cho một người sẵn sàng nhận chị làm con nuôi. Vậy là giấy trắng mực đen, chị trở thành Thương Thương, có mẹ là nghệ sĩ Kim Cương.

Vì sao chị có cái tên đặc biệt như thế? Mẹ Kim Cương nói, vì không chỉ mỗi mẹ, mà chị được cả gia đình yêu thương. Không phải một người thương mà là nhiều người thương, nên chị là Thương Thương.

Nhưng không lâu sau, biến cố lại đến. Trong một lần chị bị bệnh, mẹ Kim Cương gửi chị cho một cô y tá để nhờ chăm sóc chị vài tháng. Rồi có lẽ vì mong con, mẹ Ánh đã bế chị đi và cắt mọi liên lạc với mẹ Kim Cương. Lúc đó chị mới hơn một tuổi.

Từ đó trở đi, chị không hề biết mình là con nuôi. Trước lúc mẹ Ánh mất, chị mới biết đầu đuôi câu chuyện, biết rằng thì ra, người mà mình thần tượng thuở nhỏ, là mẹ nuôi của mình.

Nhớ lại năm 18 tuổi, khi là một trong những khán giả đi xem vở diễn Lá Sầu Riêng, chị đã từng được cô đào chính Kim Cương vuốt tóc. Vậy mà chị đâu hề biết đó là mẹ mình.

Nên mẹ nói, nếu đoàn Kim Cương của mẹ còn, thì chắc câu chuyện của hai mẹ con sẽ trở thành vở Lá Sầu Riêng thứ hai. Vì nó vượt xa mọi tưởng tượng của những người trong cuộc.

Câu chuyện của chị Trầm Như Ngọc Oanh (Thương Thương), người đoàn tụ với mẹ nuôi của mình là NSND Kim Cương trong số 139 của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly.

Chỉ với 20.000VNĐ/tháng, tương đương một ổ bánh mì, bạn có thể giúp duy trì hoạt động của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Tham gia chiến dịch Bánh mì nối yêu thương tại đây.

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com