“Chịu chơi nhất công ty, chỉ có thể là chị bảo vệ.” | Vietcetera
Billboard banner
22 Thg 06, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

“Chịu chơi nhất công ty, chỉ có thể là chị bảo vệ.”

Nhiều lúc, hàng của ai đặt không biết, chị tỉnh bơ... móc tiền túi ra trả để nhận giùm.
“Chịu chơi nhất công ty, chỉ có thể là chị bảo vệ.”

Nguồn: Chung Phan

Trước giãn cách, công ty mình chuyển địa chỉ. Chỗ làm mới có thể nói là “sang xịn mịn”, với rất nhiều góc đẹp để… khè lũ bạn. Nhưng “chịu chơi” nhất công ty, chỉ có thể là chị bảo vệ.

Trừ buổi tối có người thay ca, còn lại, một mình chị là người giữ an toàn cho cả công ty từ sáng đến chiều. Chị cũng đứng sau những chiếc áo mưa gấp gọn, những chiếc nón bảo hiểm nằm ngay ngắn trên xe khi tụi mình tan làm. Lần nọ, may mà có chị, chiếc xe xì lốp của một bạn kịp đến chỗ vá trước khi quá muộn.

Nhiều lúc, hàng của ai đặt không biết, chị tỉnh bơ... móc tiền túi ra trả để nhận giùm. Có tối về muộn, tụi mình gặp chị ở cửa với rổ táo vừa rửa sạch. “Ăn đi”, chị nói, rồi dúi cho mỗi đứa một quả mang về.

Nhưng tấm lòng của chị không chỉ đến từ sự tình cờ. Một hôm, ở hầm xe, chẳng cần vì dịp gì, chị đưa mình một hộp khẩu trang còn nguyên tem, rồi bảo đem lên phòng cho mọi người dùng. 

Lúc đó tụi mình nhận ra, hơn cả một người bảo vệ, công ty mình có một người chị.

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.