Chọn gì giữa ra sân và lên giường?   | Vietcetera
Billboard banner
25 Thg 11, 2022
Cuộc SốngĐời sống

Chọn gì giữa ra sân và lên giường?  

World Cup ảnh hưởng đến chuyện giường chiếu của chúng tôi như thế nào?
Chọn gì giữa ra sân và lên giường?  

Nguồn: Unsplash

Sự chiếm hữu bị World Cup thử thách

Tôi là một cô gái thích chiếm hữu, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Bạn nghĩ người như tôi sẽ cô đơn đúng không? Nhưng may mắn là tôi lại có được một anh người yêu tinh ý. Anh luôn khiến tôi cảm thấy anh thuộc về mình và dành thời gian cho tôi rất nhiều. Thế nhưng, cứ mỗi mùa bóng lăn, sự chiếm hữu trong tôi lại có dịp được thử thách khi chàng trai ấy có sự quan tâm mới.

Tôi để ý và nhận ra rằng khi tới các mùa giải lớn thì cảm giác trống vắng, bị bỏ rơi của tôi lại tăng lên. Mặc dù anh luôn ở đó nhưng tôi lại tin chắc rằng tâm hồn anh lại nằm ở những trận cầu kia mất rồi. World Cup năm nay, cảm giác đó lại đến khi tôi nghĩ về những đêm anh hào hứng trên sofa còn tôi lưng chừng trong giường ngủ. Tôi đã nhiều lần hỏi anh giữa bóng đá và tôi, anh chọn ai? Tất nhiên chàng trai đó biết cách làm hài lòng tôi bằng lời ngon ngọt.

Nhưng tôi vẫn không tin và muốn thử lòng anh. Vào ngay hôm khai mạc World Cup năm nay, tôi muốn biết thật ra trong lòng người yêu, thứ gì mới là quan trọng. Và thật ra, tôi cũng muốn thử cảm giác vừa xem đá bóng vừa làm tình trong thế nào, có hừng hực như các bộ phim con heo mà tôi từng xem hay không.

Làm tình và đá bóng, anh chọn gì?

Hôm đó, trận khai màn diễn ra vào lúc 11h đêm. Tôi diện một bộ trang phục thật gợi cảm và chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ và nói với anh là muốn xem bóng đá cùng. Anh có vẻ bất ngờ lắm vì không nghĩ rằng người như tôi cũng muốn thức khuya để xem một thứ vốn chẳng đam mê. Tiếng còi bắt đầu trận đấu cũng là lúc tôi thực hiện kế hoạch của mình. Tôi mời anh rượu, đút thức ăn rồi ôm chầm lấy anh. Mặt anh thì dán vào màn hình còn tôi thì đã để miệng mình trườn xuống đến gần nơi cần đến.

Anh có vẻ cũng dần hiểu ra mục đích tôi muốn xem đá bóng nhưng vẫn không ngăn cản tôi. Thầm nghĩ người yêu hưởng ứng, tôi bắt đầu thực hiện màn dạo đầu cho anh. Thế nhưng điều trớ trêu là hì hục mãi tôi vẫn không khiến anh “lên” được. Lúc này một cảm giác bực tức dâng lên trong tôi vì biết rằng anh hoàn toàn không chú tâm đến việc tôi đang làm.

Tôi quyết định đẩy nhẹ dây áo ngủ rơi xuống và ngồi lên người anh. Thầm nghĩ một nụ hôn sẽ khiến anh chú ý đến sự hiện diện đầy thèm khát của tôi. Thế nhưng quả thật mọi thứ đều có thể xảy ra phút 89, anh gạt tôi ra khỏi người với một cử chỉ dứt khoát không một động tác thừa. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh nói “Hôm khác đi em, anh đang xem đá bóng. Buồn ngủ thì em vào phòng trước đi.”

Quá bất ngờ trước sự thô bạo và kiên quyết của anh, tôi không thể ngăn mình hỏi một chuyện đẩy cả hai vào thế khó. “Thế đá bóng và em giờ anh chọn cái gì?”

Có vẻ cũng không kiềm chế được cảm xúc, anh nói “Anh phục vụ em chưa đủ sao, 4 năm mới có đá bóng một lần, đáng lẽ em là người phải hiểu chuyện. Đừng bắt anh chọn lựa vớ vẩn nữa. Anh xem ở nhà là đã tôn trọng em rồi đấy.”

Kế hoạch xem như thất bại, tôi lủi thủi đi vào phòng với một cảm giác khó chịu bao trùm lấy tâm trí.

Chuyện hay nằm ở “Hiệp 3”

Tôi cứ thắc mắc bóng đá có thể làm một người đàn ông mất hứng thú tình dục đến thế sao? Vậy các ông cầu thủ đem bạn gái theo làm gì?

Nhưng rồi tôi cũng tự nghiệm ra một chuyện quan trọng: hãy để đàn ông tập trung với việc họ đang làm. Chúng tôi chưa bao giờ có một cuộc làm tình ngắt quãng nào, anh luôn tắt điện thoại và thật sự tập trung vào việc làm thỏa mãn tôi. Trong những buổi hẹn hò cũng vậy, tâm điểm vẫn luôn là tôi. Vậy nên, không có gì lạ nếu đêm hôm đó anh gạt tôi ra khỏi tâm trí để tập trung xem đá bóng cả.

Điều kế tiếp tôi nhận ra là có những thứ cần cân nhắc khi kết hợp, chẳng hạn như đá bóng và làm tình chẳng hạn. Lạ thì có nhưng vui thì lại không. Có thể những lần sau, tôi sẽ chọn một môn thể thao nào đó anh không quá hứng thú và biến nó trở thành một xúc tác lạ lẫm cho cuộc làm tình. Biết đâu với đầu óc của mình, tôi lại bày ra nhiều tư thế mới lạ từ những trận thi đấu trên màn hình thì sao.

Và điều cuối cùng, tôi phải thừa nhận rằng tính chiếm hữu trong tình cảm vẫn rất cao. Nhưng cách thể hiện thì sẽ được thay đổi. Tôi quyết định không hỏi huỵt toẹt anh chọn gì nữa, để không phải nhận những câu trả lời phũ phàng. Thay vào đó, tôi tìm cách cho anh biết và ý thức rằng mỗi khi xem đá bóng xong thì cần “phục vụ” tôi tốt hơn những ngày thường.

Mà quả đúng như vậy, biết tôi hờn dỗi, lần làm tình sau, anh đã xin lỗi, năn nỉ và tất nhiên là thể hiện những kỹ năng tuyệt đỉnh để bù đắp cho tôi. Tôi cũng kịp thì thầm vào tai anh là em sẽ để yên anh xem đá bóng nhưng nhớ là anh còn hiệp 3 nữa, liệu mà thể hiện cho tốt. Và bạn biết gì không, có vài trận, hiệp 2 trên TV chưa xong là anh đã lao vào hiệp 3 mất rồi. Chỉ là, tôi mong đội anh ủng hộ đừng thua. Nếu đội bóng đó thất bại, tôi không biết anh sẽ bỏ bê hay biến cuộc làm tình với tôi thành một chỗ để xả cơn giận nữa.

Bài viết thực hiện theo lời phỏng vấn nhân vật.