“Chú ấy bị như vậy, không biết có sống được không…” | Vietcetera
Billboard banner
05 Thg 10, 2021
Cuộc SốngGia Đình Tan Chảy

“Chú ấy bị như vậy, không biết có sống được không…”

Trong lúc xung quanh chẳng có ai, ba mình đã chạy ngay đến, làm hết sức có thể để cứu người lính bị nạn.
“Chú ấy bị như vậy, không biết có sống được không…”

Nguồn: Hoàng Anh

Tối nọ, trên đường về nhà, ba mình nhìn thấy một chú bộ đội mặc quân phục nằm bất tỉnh bên đường. Trong lúc quanh đó chẳng có ai, ba đã chạy ngay đến, làm hết sức để cứu chú ấy.

Khi nhân viên cấp cứu đưa người lính bị nạn lên xe, chiếc băng ca bất ngờ trật khớp nối khiến chú ấy rơi xuống đất. Giây phút ấy khiến ba mình thót tim. Gọi cho mình kể lại sự tình, ba nói mà giọng thắt lại: “Chú ấy bị như vậy, không biết có sống được không…”

Mình hỏi: “Những người khác không giúp chú ấy vì họ sợ bị vạ lây, vậy ba không sợ ạ?”

Ba im lặng một lúc, rồi chậm rãi: “Con à, dù đã về hưu, nhưng với ba tất cả người lính trên đất nước này đều là đồng đội. Dù có chuyện gì xảy ra, ba không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình.”

(Chia sẻ bởi Hoàng Anh)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com