"Chưa thấy ai chăm đi chúc mừng sinh nhật trên Facebook như mẹ chị" | Vietcetera
Billboard banner
04 Thg 07, 2021
Cuộc SốngGia Đình Tan Chảy

"Chưa thấy ai chăm đi chúc mừng sinh nhật trên Facebook như mẹ chị"

"Mỗi lần như thế, chị đều tặc lưỡi, nghĩ bụng sao mẹ rảnh quá vậy."

"Chưa thấy ai chăm đi chúc mừng sinh nhật trên Facebook như mẹ chị"

Nguồn: Hằng Nguyễn

Chị chưa thấy ai chăm đi chúc mừng sinh nhật mọi người trên Facebook như mẹ chị. Mà chúc rất có tâm, đủ cả ảnh lẫn lời chúc riêng, chứ không chơi trò "HPBD" như bao người khác đâu nhé. Không thiếu cái ngày lễ nào mà mẹ chị không đi chúc sếp cũ ở nước ngoài: từ sinh nhật, năm mới, Giáng Sinh, Phục Sinh... Mỗi lần như thế, chị đều tặc lưỡi, nghĩ bụng sao mẹ rảnh quá vậy.

Nhưng hôm nay, level nhiệt tình của mẹ làm chị thực sự bất ngờ: mẹ chúc mừng sinh nhật một ông thầy giáo hồi năm 1 đại học của chị ở nước ngoài. Đã 10 năm từ ngày ấy, chị còn chẳng giữ liên lạc với thầy. Mẹ với thầy gặp nhau đúng 3 phút hồi mẹ qua thăm trường chị.

Lời chúc, như mọi khi, đều siêu có tâm. Mẹ gửi kèm hình Hồ Gươm tươi thắm, tag cả tên chị vào.

Như thông thường, chị luôn muốn chạy đến nói với mẹ "thôi thôi bớt rảnh đi cho con nhờ". Nhưng bất chợt nhìn vào tờ lịch ở góc màn hình máy tính, chị mới nhận ra ngày mai là sinh nhật mẹ.

Hình như năm nào mẹ cũng chúc mừng sinh nhật thầy chị, vì ông có sinh nhật ngay trước sinh nhật mẹ. 

Đã nhiều năm, ngày sinh nhật của mẹ luôn vắng bóng hai đứa con. Chị thì làm việc ở xa, thằng em lại du học nước ngoài. Mẹ chỉ còn cách tự tìm niềm vui bằng việc quan tâm đến những người xung quanh. 

Sinh nhật năm nay của mẹ, chị lại không có nhà. Chị không có đủ can đảm để bày tỏ tình yêu dành cho mẹ bằng những lời chúc trên Facebook. Nhưng chị mong mẹ sẽ đọc được bài viết này, để mẹ biết đứa con gái này vẫn đang thương mẹ bằng cách riêng của mình. 

"Tan Chảy" là series thuật lại những câu chuyện về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.