“Chúc cả nhà ngày mới bình an!” | Vietcetera
Billboard banner
03 Thg 10, 2021
Cuộc SốngGia Đình Tan Chảy

“Chúc cả nhà ngày mới bình an!”

Ngày này bố mình cũng nhắn tin dù không ai trả lời.
“Chúc cả nhà ngày mới bình an!”

Nguồn: Cẩm Bình

Từ khi nhà có nhóm chat, ngày nào khoảng 7 rưỡi 8 giờ sáng bố mình cũng nhắn “Chúc cả nhà ngày mới bình an” kèm theo những icon chả liên quan gì tới nhau. Mới đầu mọi người cũng trả lời, nhưng riết rồi chỉ có mẹ mình thả tim cho bố vui.

Ngày nào cũng đọc tin nhắn của bố, dần quen mình thấy bố cũng dễ thương. Chứ mấy anh bồ cũ của mình, dù có tha thiết nồng thắm đến đâu cũng chẳng anh nào đủ kiên nhẫn, đều đặn nhắn tin chúc mình mỗi ngày như bố.

Ai đọc không biết chắc tưởng bố mình đi làm xa nên hay thăm hỏi, nhưng sự thật là bố chỉ đi làm cách nhà 30 phút. Gặp nhau suốt mà bố cứ thích nhắn vậy đấy.

Nguồn: Cẩm Bình

(Chia sẻ bởi Cẩm Bình)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.