Cởi Mở: Lần đầu “quẹt’ tìm người yêu ngay ngày lễ Tình nhân | Vietcetera
Billboard banner

Cởi Mở: Lần đầu “quẹt’ tìm người yêu ngay ngày lễ Tình nhân

Tại sao tôi phải vào khách sạn để tìm người yêu ngay ngày lãng mạn nhất trong năm?
Cởi Mở: Lần đầu “quẹt’ tìm người yêu ngay ngày lễ Tình nhân

| Nguồn: Unsplash

Với người chưa từng người yêu để chơi lễ Valentine, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một số người xem ngày này như bao ngày khác trong năm. Người khác sẽ sử dụng 14/2 như một cột mốc để thực hiện điều mình chưa bao giờ dám làm. Valentine năm ngoái, tôi (độc thân) đã quyết định sẽ không nằm ngoài vòng xoáy tình yêu của nhân loại mà sẽ cùng hưởng thụ.

Tôi quyết định chọn một khách sạn để staycation và mở app hẹn hò lên tìm ngay một anh trai cùng tận hưởng ngày lễ tình nhân. Dù chưa có mối tình chính thức nào nhưng việc 419 (for one night, tình một đêm) với tôi không phải chuyện mới mẻ. Tình yêu thì thiếu, giường chiếu thì không. Nhưng đây là lần đầu tiên vào ngày Valentine, tôi quyết tâm “dò tìm” người yêu đi chơi cùng.

Tôi nhanh chóng “match” được một anh trai hợp ý và thẳng thắng chia sẻ về mong muốn cuộc gặp gỡ này có cảm giác hệt như Valentine của các cặp đôi đang yêu. Anh chàng đồng ý nhập vai với tôi. Anh trai này có vẻ "hiểu bài" hơn tôi tưởng vì anh xuất hiện với hoa trên tay. Anh còn mua một cặp vé gần như là suất cuối cùng để đi nghe nhạc tại một phòng trà có tiếng và không ngại ôm tôi khi âm nhạc đến đoạn cao trào.

Hơn 12 giờ đêm, chúng tôi trở về khách sạn và anh lao vào tôi nồng nhiệt đến kỳ lạ. Cách anh làm chuyện đó tình cảm, nâng niu hệt như chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu rồi. Tôi nghĩ rằng quyết định tìm người yêu ngẫu hứng đêm 14/2 có lẽ đã thành công mỹ mãn. Điều tôi tôi không ngờ đến là “anh người yêu” ấy đột ngột đòi đi về với lý do anh cần gọi facetime chúc mừng Valentine cho bạn gái đang đi du học.

Tự do trải nghiệm tình dục có thể khiến ta quên cách yêu nghiêm túc

Tôi đã thật sự bất ngờ khi "quẹt" ngay một anh trai “chơi” Valentine theo múi giờ như thế. Tôi định ghen vì cảm giác hạnh phúc, những va chạm thể xác quá chân thật và tình cảm vừa trải qua. Thế nhưng cuối cùng, anh và tôi không có trách nhiệm gì với nhau cả.

Thậm chí anh còn đảm nhận vai người yêu tốt vượt mong đợi. Trong khi đó, tôi mới là người đặt hy vọng nhỏ nhoi vào một mối quan hệ về bản chất chỉ là một đêm. Mong muốn có đôi, có cặp vào ngày 14/2 thật sự khiến chúng ta tin mọi người chịu đi chơi với ta đêm đó đều là tình nhân cả.

Thế nhưng trong lúc ngồi một mình trong khách sạn, lần đầu tiên tôi nhận ra bản thân đã vội vã thế nào với các mối quan hệ và cuộc sống của mình. Tôi nghĩ việc ngủ với người này người kia là tự do. Cứ thoải mái chuyện tình dục đi, cứ trải nghiệm đi, tình yêu cứ thế mà đến thôi. Tôi để mình quên mất cảm giác nghiêm túc trong tình yêu vì rơi vào việc tự thúc bản thân cần có nhiều trải nghiệm mới lạ.

Đây không phải lần đầu có người làm tình với tôi xong và rời đi. Tôi đã nghĩ chuyện để bản thân trải qua việc ở lại một mình, tự thu xếp ra về là bình thường. Nhưng khi chuyện đó xảy đến vào ngày tôn vinh tình yêu, tôi mới nhận ra mình cần một người ở lại không chỉ vì làm tình mà còn ở lại ngay cả khi chuyện đó đã kết thúc. Và app hẹn hò cùng những mối tình chớp nhoáng thì không thể đem lại điều đó

Valentine (và những ngày đặc biệt khác) nên được “đối xử” thong dong

Chúng ta có nhiều cách để đối diện với những ngày lễ mà các cặp yêu nhau hay phát “cẩu lương”. Khỏa lấp bằng tình một đêm, du lịch đến nơi xa, hay thậm chí chỉ là về nhà sớm. Nhưng rốt cuộc thì mọi hành động đó cũng được xếp vào dạng đối phó và đôi phần trốn tránh. Dù cố gắng không quan tâm nhưng tâm lại không tịnh.

Khi anh trai ấy đã rời đi, tôi tự hỏi khi yêu người ta có chọn ngày để vui không. Tôi nghĩ 14/2 hay những ngày đặc biệt trong năm giống một lời nhắc lại nhẹ nhàng để xem chúng ta đang trong tình trạng nào hơn là việc phải cảm thấy nó là lúc nên thể hiện một chuyện gì đó hoành tráng. Và quan trọng hơn là không để bản thân vào hoàn cảnh chạy đua để có người yêu bằng mọi giá.

Đêm 14/2 của tôi chính là minh chứng cho việc không phải ai đi chơi với bạn vào lễ tình nhân cũng thành…tình nhân. Bây giờ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì không cần phải nghĩ 8/3, 20/10, 24/12 hay bất kì ngày nào khác mình nên làm gì để bớt trống trải. Vì những ngày đó vốn chẳng phải để kỳ vọng nếu tình yêu được trải đều suốt những ngày còn lại.

Có người từng nói trong lòng cảm thấy thế nào thì hiện thực thế nấy. Nhiều người vẫn mang cảm giác sợ không có người yêu đi chơi lễ nên vì thế vẫn hoài độc thân. Phải chăng việc chúng ta cần làm chỉ là có một đêm ngon giấc trong những ngày thế giới xôn xao.

Bài viết thực hiện dựa theo phỏng vấn nhân vật.