"Con cóc đi rồi!" | Vietcetera
Billboard banner
25 Thg 01, 2021
Cuộc SốngGia Đình Tan Chảy

"Con cóc đi rồi!"

"Tự nhiên bữa đó ăn cơm, mẹ nói câu này với cả nhà, giọng buồn thiu..."

"Con cóc đi rồi!"

Nguồn: Maika Elan cho Vietcetera

“Con cóc đi rồi”. Tự nhiên bữa đó ăn cơm, mẹ nói câu này với cả nhà, giọng buồn thiu. Chuyện là có một con cóc luôn ghé thăm mỗi lần mẹ rửa chén lúc sáng sớm. Nó ở bên mẹ từ hồi còn nhỏ như cái trứng cút tới khi to bằng trái trứng gà. Con cóc không làm gì, chỉ nhảy nhảy quanh sàn bếp đợi mẹ rửa chén xong là đi. 

Cả nhà anh đều biết sự hiện diện của nó tại tiếng kêu ồm ộp to quá mà. Mà lâu dần, tự nhiên con cóc cũng thành người nhà. Nhỏ em anh mỗi lần đi vệ sinh nhìn thấy là sợ mà chỉ kêu mọi người xuống canh chứ không hề đuổi nó đi.

Nhưng một ngày, con cóc biến mất. Giống đứa con nít nào lớn lên cũng đi chỗ khác, không còn ở bên mẹ vậy đó.

Năm đó anh mới 21, 22 tuổi, còn nhỏ xíu (so với anh bây giờ), nhưng anh bị “hit” rất nặng. Tại khoảnh khắc đó, anh nhận ra sự cô đơn của mẹ. 

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống.