“Cuộc sống của anh sẽ mãi gắn liền với đường phố…” | Vietcetera
Billboard banner
19 Thg 04, 2021
Cuộc SốngGia Đình Tan Chảy

“Cuộc sống của anh sẽ mãi gắn liền với đường phố…”

Nếu lần đó ba không nhìn thấy anh trên tivi.

“Cuộc sống của anh sẽ mãi gắn liền với đường phố…”

Nguồn: Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly (Tập 124)

Nghe giọng anh ‘rặt’ Sài Gòn vậy chứ quê anh ở Hải Dương. Hồi nhỏ bị đánh đòn nên anh trốn khỏi nhà, rồi không biết nghe lời ai mà leo lên xe lửa, vô trong Nam luôn tới giờ. 

Từ đó đến nay cũng đã được nửa đời người. Không nhà, không người thân, không luôn giấy tờ, anh đành ăn ngủ trên cái vỉa hè này. Sáng anh ở đây, còn tối thì chạy xe đạp đi lượm ve chai.

Có lẽ cuộc sống của anh sẽ mãi gắn liền với đường phố, nếu lần đó ba không nhìn thấy anh trên tivi. Nghe chuyện của anh trên Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly thì ông nhận ra con mình, nên đã kết nối với chương trình để xin đón anh về.

Cũng may mắn cho anh là mình còn nửa đời để được sống bên gia đình. Chỉ tiếc là anh không còn mẹ, vì mẹ đã mất lúc anh mới 1 tuổi. Mọi người kể là lúc nhỏ anh ốm lắm, thế là một hôm mẹ làm thịt cóc cho anh ăn. Bà ăn thử trước, rồi ngộ độc.

Mẹ ra đi không để lại gì, chỉ để lại anh trên đời.

Câu chuyện của anh Trần Văn Xuyên, đoàn tụ với gia đình trong số 124 của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly.

Chỉ với 20.000VNĐ/tháng, tương đương một ổ bánh mì, bạn có thể giúp duy trì hoạt động của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Tham gia chiến dịch Bánh mì nối yêu thương tại đây.

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.