"Đã đi thì không sợ, đã sợ thì đừng có đi" | Vietcetera
Billboard banner
04 Thg 08, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Đã đi thì không sợ, đã sợ thì đừng có đi"

"Mẹ mình chính là nguồn động viên, là hậu phương lớn nhất."

"Đã đi thì không sợ, đã sợ thì đừng có đi"

Nguồn: Chang Chang

Là giáo viên dạy nhảy, bình thường mình sẽ ra khỏi nhà từ 9 giờ sáng và về nhà vào khoảng 10 giờ tối. Do dịch bệnh bùng phát, mình tạm thời nghỉ dạy từ hồi tháng 6. 

Một hôm, mình thấy một người bạn đăng lên facebook đang cần người hỗ trợ mùa dịch, mình liền vào hỏi. Ban đầu mình chỉ định đi vào thời gian rảnh ở nhà thôi, khoảng từ 7 giờ sáng tới 3 giờ chiều.

Sau khi tham gia vào nhóm GO VOLUNTEER !, mình được phân công hỗ trợ ở khu vực phường 1, quận 3. Những ngày đầu ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật, có đôi lúc tụi mình cảm thấy mệt và nản, vì phải vận động những người lớn tuổi trong khu dân cư tuân thủ, chấp hành chỉ thị.

Nhưng bên cạnh đó mình cũng được các bác, các cô chú cưng lắm. Cô Hương pha trà, nước; cô Dân nấu ăn cho mỗi ngày. Anh Phú thì gửi bánh lên phường cho tụi mình. Sau mỗi buổi, mình cũng kiểm tra cẩn thận, vệ sinh sạch sẽ trước khi về, vì trong nhà có người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Mẹ mình ủng hộ mình việc tham gia hỗ trợ cùng mọi người lắm. Mẹ còn nói rằng đã quyết định đi thì đừng sợ, và nếu đã sợ thì đừng đi. Có một hôm ngủ dậy trễ, mẹ hỏi: "Ủa chưa đi hả con? Dậy chuẩn bị mà đi đi nè."

Tính đến bây giờ, mình đã làm tình nguyện viên được 20 ngày rồi.

Câu chuyện của Lê Kim Phụng - dancer của nhóm nhảy JOKER ROCK, hiện đang làm tình nguyện viên tại chung cư Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3, TP.HCM.

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.