Dịch vụ "test người yêu" là gì mà nhiều người thử thế? | Vietcetera
Billboard banner

Dịch vụ "test người yêu" là gì mà nhiều người thử thế?

Nếu không tin nhau tới mức phải nhờ người khác thử lòng đối phương, thì có lẽ nên dẹp luôn cho rồi!
Dịch vụ "test người yêu" là gì mà nhiều người thử thế?

Nguồn: Unsplash

Lo sợ đối phương không còn yêu mình hay đã có người mới là nỗi bất an lớn nhất trong tình yêu. Nếu nghi ngờ người yêu mình đang có mối quan hệ mới, bạn sẽ làm gì? Hay nếu nghi ngờ vợ hoặc chồng mình đang có ý định “tòm tem,” bạn sẽ xử lý ra sao?

Đối mặt với tình huống này, có người sẽ tìm cách theo dõi, xem trộm điện thoại, có người thì lựa chọn đối thoại thẳng thắn, hoặc cũng có người… thuê thám tử tư. Cách nào cũng có điểm bất lợi: điện thoại thì chưa chắc xem được, đối thoại thì lo người ấy gian dối, còn thuê thám tử thì… tốn khá nhiều tiền.

Có lẽ vì hiểu những khó khăn này nên thời gian gần đây, một loại dịch vụ mới đã ra đời: dịch vụ “test” người yêu. Khi nhận được yêu cầu, bên làm dịch vụ sẽ tìm cách để lôi kéo đối tượng nhằm thử lòng chung thủy.

21sep2023image20230921133649676png
Tìm cái ra liền trên Instagram. | Nguồn: Sơn Hoàng cho Vietcetera

Biên tập viên của Vietcetera - chính tôi đây - đã vào vai một khách hàng với nhiều mặc cảm trong tình yêu để tìm hiểu về dịch vụ “kỳ thú” này. Qua đó, tôi nhận ra bài học lớn nhất: tình của mình, đừng nhờ người khác làm.

Chứng thực tình yêu, giá chỉ từ... một cốc trà sữa

Không biết thì không thấy, đã biết thì nhìn đâu cũng có - đó chính là dịch vụ test người yêu. Tra từ khóa đó trên bất cứ một mạng xã hội nào, bạn sẽ thấy nhiều tài khoản và cả những hội nhóm của cả “người làm nghề” lẫn khách hàng.

Dịch vụ này “bán chạy” nhất trên Tiktok, với nhiều hình ảnh và video bảo chứng cho độ uy tín của tester cùng nhiều số điện thoại để liên lạc sử dụng dịch vụ. Tôi đã liên hệ thử và nhận được ba “gói” hay ba mức độ kiểm tra như sau:

21sep2023image20230921132726929png
Đa dạng lựa chọn cho khách hàng. | Nguồn: Sơn Hoàng cho Vietcetera

Mức giá lần lượt là 50 ngàn, 100-150 ngàn, và 200-300 ngàn. Trong thời gian “nằm vùng” tại các nhóm test người yêu trên Facebook, tôi còn thấy nhiều mức giá khác: từ 20 ngàn, 30 ngàn tới 500 ngàn cho một lần thử. Có người lấy tùy tâm, cũng có người mới “vào nghề” còn làm miễn phí để lấy kinh nghiệm.

Nếu sau hai tuần mà không tiếp cận được đối phương thì đơn vị sẽ hoàn toàn bộ tiền. Còn nếu tiếp cận được thì sẽ tiến hành “thử lửa” trong khoảng một tháng “tùy vào độ khó và cứng của các anh chồng, anh người yêu.”

Tester bắt đầu bằng việc thu thập thông tin về đối tượng - thường là do khách hàng cung cấp, sau đó nhắn tin tiếp cận. Các lý do nhắn tin thì vô vàn: học cùng nên kết bạn để hỏi bài, làm cùng và đã để ý từ lâu nên muốn làm quen. Còn có trường hợp đối tượng bán hoa quả online nên lý do nhắn tin là… mua chuối.

21sep2023image20230921134555482png
Ước tính thời gian cho mỗi đơn hàng. | Nguồn: Sơn Hoàng cho Vietcetera

Sau bước tiếp cận là bước dò hỏi và thả thính, gặng hỏi xem đối tượng đã có người yêu hay có vợ/chồng chưa. Nếu câu trả lời là rồi, thì người thực hiện sẽ tiếp tục tán tỉnh và gạ gẫm đối tượng bước vào mối quan hệ với mình.

Người tư vấn cho tôi cũng giải thích rõ về gói thứ ba khi tôi thắc mắc rằng “gặp mặt trực tiếp mà đối tượng không ở cùng thành phố các bạn sống thì sao?”

21sep2023image20230921132851317png
Rất hợp lý! | Nguồn: Sơn Hoàng cho Vietcetera

Vì sao các chị hay test người yêu hơn các anh?

Người tư vấn dịch vụ cho tôi chỉ nhắc tới chồng và anh người yêu, không hề có vợ và cô người yêu. Đơn vị có nhận “xử lý” cả đối tượng nữ lẫn nam, nhưng theo lời người tư vấn thì hầu hết khách hàng là nữ muốn thử lòng người nam.

Đây cũng là tình hình chung trên thị trường thử người yêu: hầu hết người làm đều là nữ, khách hàng cũng vậy. Quan sát trên các nhóm Facebook, tôi thấy nhiều bạn nữ từ 17 tới 26 tuổi ở cả phân khúc khách hàng lẫn nhóm người làm.

Trừ một số ít tò mò hay muốn thử đu trend, hầu hết khách hàng đều trong trạng thái nghi ngờ, không tin tưởng đối phương. Theo quan sát của tôi, mối quan hệ của người dùng dịch vụ hoặc là gặp trở ngại địa lý (yêu xa), hoặc là gặp trở ngại tinh thần (ghen tuông, không tin tưởng), hoặc là trở ngại về tâm lý (cảm thấy mình không xứng đôi, mặc cảm ngoại hình hay gia đình,...)

21sep2023image20230921135515272png
"An toàn quá lại thấy lo" | Nguồn: Tiktok @testngiu.1166

Trong số các khách hàng, trường hợp phụ nữ đã có chồng thử lòng bạn đời có lẽ là trường hợp thú vị nhất. Thông thường, đây là nhóm đối tượng sẽ tự giải quyết vấn đề của mình - hên thì đối thoại thẳng thừng, còn xui thì thành phẩm đầu ra sẽ là 7749 clip đạp kính ô tô đánh ghen mà bạn thấy trên mạng xã hội.

Những người phải tìm tới dịch vụ phần nhiều là những người đang mang bầu hoặc mới sinh - giai đoạn người phụ nữ trải qua nhiều thay đổi về ngoại hình và tâm lý. Nhóm này nếu so với nhóm 17-26 ở trên thì chiếm không nhiều, nhưng lại là đa số trong phân khúc khách hàng đã có chồng.

Ngoài ra, tôi cũng tò mò rằng, liệu có bên nào cung cấp dịch vụ test nam cho khách hàng là nam (và cả nữ cho nữ) không? Đây là điều mà tôi chưa nhìn thấy trong thời gian “nằm vùng,” nhưng nhìn vào profile một số khách hàng, tôi mạnh dạn đoán rằng kiểu dịch vụ này cũng có tồn tại.

Nếu yêu đừng liều mình làm bộ

Là người từng yêu xa lâu dài, cũng có những lúc tôi cảm thấy không chắc chắn về nửa kia và mối quan hệ của mình. Giải pháp của chúng tôi luôn là tìm cách nói chuyện và giải quyết vấn đề, chấp nhận rằng sẽ có những khoảnh khắc khó khăn, khó chịu, và hoàn toàn có thể “tan đàn xẻ nghé” trong nước mắt.

Tôi nghĩ rằng, tình yêu và cảm xúc là vậy. Không có cách giải quyết nào hiệu quả hơn là đối diện với nhau và với chính mình. Do đó, dịch vụ này không dành cho tôi, và tôi cũng cho rằng không một ai nên sử dụng dịch vụ này cả.

21sep2023image20230921134318100png
Lời giã từ của một nhóm tester. | Nguồn: Instagram @testsuchanthanh

Thứ đáng sợ nhất của nó không phải ở chuyện tìm ra sự thật về người mình yêu, mà ở việc nó tạo ra một lối mòn trong cách giải quyết các vấn đề yêu đương, cũng như cách ta hình dung về những mối quan hệ. Tôi đã thấy có những bạn tìm tới dịch vụ này hai lần, thậm chí ba lần, mỗi lần là một người khác nhau. Tôi tự hỏi rằng, những người như vậy liệu có thể tự xây dựng một mối quan hệ yêu thương thực chất hay không?

Tôi cũng thấy rằng không có cái kết đẹp cho khách hàng. Hãy thử nghĩ xem, kể cả khi bạn xác nhận rằng người yêu mình thực sự chung thủy, thì họ sẽ cảm thấy thế nào khi biết rằng bạn đã “thử” họ bằng cách đó? Liệu họ có còn tin tưởng bạn không?

Thay cho lời kết, đây là phản ứng của người yêu tôi khi tôi đùa rằng có muốn thử dịch vụ không: “Nếu em thiệt sự không tin anh mà phải làm tới mức này thì em chia tay anh lun, cần gì mất thêm 300 ngàn.”