"Đói thì cứ ăn đi, ăn nhiều vào, đừng ngại" | Vietcetera
Billboard banner
16 Thg 01, 2022
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Đói thì cứ ăn đi, ăn nhiều vào, đừng ngại"

Mình ăn hơi nhiều nên thường ngại đi với người lạ, chỉ dám đi ăn với những bạn nữ thân thiết.
"Đói thì cứ ăn đi, ăn nhiều vào, đừng ngại"

Nguồn: An Vũ

Mình cao mét bảy, trông khá to con, to hơn cả mấy bạn nam. Thường đi ăn cơm, mình ăn hơi nhiều nên ngại đi với người lạ, chỉ dám đi ăn với những bạn nữ thân thiết.

Lúc đi làm cũng vậy, giờ cơm trưa, mình te te đi theo mấy chị đồng nghiệp nữ, có ăn bao nhiêu, gọi mấy lần cơm thêm cũng không ngại. Rồi có hôm mấy chị bận việc nên làm ở nhà, mình đi cùng team khác và có rất nhiều con trai. Sáng mình bỏ bữa nên đến trưa đói kinh khủng, mình cũng gạt hết “liêm sỉ”, cứ gọi cơm thêm. Phải no mình trước, chuyện khác tính sau.

Sau lần đó, ai cũng biết mình ăn nhiều. Mình cũng đỡ ngại hơn, viện lý do “Em to con thế này thì dĩ nhiên phải ăn nhiều gấp đôi mọi người rồi”.

Một hôm công ty mình đi chơi với nhau, lúc về thì một anh trong team chở mình về. Đang đi đường thì ảnh kêu thèm sushi nên cả hai ghé vô quán gần đó ăn. Vì đi cùng nên mình được bao. Biết thân phận “ăn ké” nên mình chỉ gọi một phần thôi.

Anh biết tính mình thích ăn nhiều, nói ngay: “Em ăn một phần sao no, cứ thoải mái gọi thêm đi”. Thế là mình cũng không ngại, gọi tiếp phần thứ hai. Anh quả quyết cái dạ dày của mình nhiêu đó thì không đủ, nên nói mình cứ kêu thêm, thế là mình có ba phần. Và dường như anh vẫn cứ muốn mình ăn hoài ăn nữa.

Chuyện nhỏ thôi mà mình cứ nhớ mãi. Đi đâu, gặp ai cũng khoe là mình có đồng nghiệp đáng yêu như thế. Những người biết mình ăn nhiều nên lúc nào cũng dặn, đói thì cứ ăn đi, đừng ngại.

(Chia sẻ từ chị Na Yu)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.