"Anh đang khoác áo trái đó..." | Vietcetera
Billboard banner
28 Thg 02, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Anh đang khoác áo trái đó..."

"...để em lộn áo mặc cho thành một cặp với anh luôn."

"Anh đang khoác áo trái đó..."

Nguồn: It's happened to be Vietnam

“Hồi đó tụi mình quen nhau, trưa nào ảnh cũng qua công ty đưa mình đi ăn cơm. Có bữa tụi mình vào Lotte Mart kế bên công ty, giờ trưa siêu thị đông lắm và mình phát hiện ra ảnh mặc áo khoác bị trái. Thay vì ngại ngùng nhắc ảnh mặc lại cho đúng thì mình cười khì bảo:

- Anh đang khoác áo trái đó, để em lộn áo mặc cho thành một cặp với anh luôn.

Rồi mình cởi áo khoác ra, lộn trái và mặc áo khoác trái giống ảnh. Tụi mình cười hềnh hệch như những đứa trẻ dám làm những điều tưng tửng mà không hề ngại người xung quanh đang liếc nhìn. Lúc đó mình phát hiện ra là, sau này dù ảnh có rơi vào tình cảnh xấu hổ hay khó khăn, mình vẫn sẽ chọn ủng hộ và ở bên ảnh.

Nên tụi mình cưới nhau.

Lúc chuẩn bị đám cưới, ba mình bị té khá nặng khi trang trí nhà và phải nhập viện để phẫu thuật lấy máu tụ trong não. Ảnh đã gần như thay mình ra ra vào vào bệnh viện để chăm ba. Ảnh dành mọi khó khăn, cực nhọc về phần ảnh.

Đêm Noel, cặp đôi người ta đi chơi hoặc đầm ấm bên gia đình, thì tụi mình vào bệnh viện với ba. Đợi ba mình ngủ, tụi mình nắm tay đi dạo trong bệnh viện, coi như cũng là một Noel đáng nhớ chứ nhỉ?!

Ngày cưới nhau, ảnh nói là đó ngày hạnh phúc nhất đời ảnh. Lúc khách khứa về hết, tụi mình định bắt xe về mà máu tưng tửng của tuổi trẻ lại nổi lên, em họ và chị họ ảnh đề nghị tụi mình leo lên xe máy để họ chở về luôn.

Bạn có thấy cô dâu nào ngồi sau xe máy, không đội nón bảo hiểm, vượt qua xe của mấy anh “bồ câu” mà cười hí hửng như mình chưa? Đi ngoài đường ai cũng dòm một cô dâu ngồi sau xe máy còn hò hét với chú rể, "anh ơi selfie nào anh ơi".

Đó, chắc đây là điều điên khùng nhất bọn mình làm nhân danh tình yêu đó.”

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại It’s Happened to be Vietnam.