"Bài học lớn nào chị đã học được từ người yêu mình?" | Vietcetera
Billboard banner
20 Thg 01, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Bài học lớn nào chị đã học được từ người yêu mình?"

"Là đợt ba chị bị ung thư não..."

"Bài học lớn nào chị đã học được từ người yêu mình?"

Nguồn: Maika Elan cho Vietcetera

- Bài học lớn nào chị đã học được từ người yêu mình?

- Đợt đó ba chị bị ung thư não. Từ một người bay nhảy nhiều nơi, chị thành đứa chỉ có sáng tới công ty, chiều vào bệnh viện. Suốt một thời gian rất dài như vậy.

Tự nhiên một ngày nọ đang trên đường đến bệnh viện, phần ích kỷ trong chị trỗi dậy. Sao chỉ có mình mình bị chuyện này? Sao số mình khổ như vậy? Nếu không có chuyện này có phải mình đã làm được biết bao nhiêu thứ khác không. Một đống câu hỏi hiện lên trong đầu, và chị chìm đắm trong đó rất lâu.

Lúc bừng tỉnh, chị thấy ghê sợ chính mình. Trời ơi, người nằm trên giường kia là ba, là người thân yêu của mình. Sao mình nỡ nào có những suy nghĩ như vậy.

Chị không có can đảm để kể cho bất kỳ ai nghe về mặt tăm tối đó của mình, trừ anh. Anh không trách móc, cũng không khuyên nhủ những câu dạng “phải cố gắng lên”. Anh chỉ nói rằng, chị phải chấp nhận cảm xúc của mình, dù là thứ xấu xí nhất. Anh dặn chị cứ ôm lấy sự ích kỷ đó một góc trong tim, bởi chính nó sẽ là thứ vực chị dậy, sau mọi chuyện.

Và đúng thật, chính sự ích kỷ đã giúp chị gượng dậy được sau khi ba mất. Nếu không có nó, có lẽ tới tận giờ chị vẫn chìm trong khổ sở.

Đôi khi cảm xúc của mình làm mình thấy ghét chính bản thân. Nhưng thứ cần làm không phải là ghê sợ hay xua đuổi nó, mà là học bài học chấp nhận, dù là cảm xúc ‘tốt’ hay ‘xấu’.

Art Director: Thành Đào
Stylist: Chi Lemon
Trang phục: THE KOOPLES

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống.