"Như đang rơi tự do xuống vực, và có 500 vì sao rớt xuống cùng mình." | Vietcetera
Billboard banner

"Như đang rơi tự do xuống vực, và có 500 vì sao rớt xuống cùng mình."

"Lần đầu tiên, trong đầu anh vang lên tiếng nói: đây chính xác là thế giới của mình."
"Như đang rơi tự do xuống vực, và có 500 vì sao rớt xuống cùng mình."

Nguồn: Tín Phùng cho Vietcetera

Anh đã làm rất nhiều nghề trước năm 20 tuổi, từ mẫu ảnh, VJ đến ti tỉ những thứ khác. Nhưng dù có làm gì đi nữa, bao bọc quanh anh vẫn là sự tự ti không cách gì bù đắp được. Anh luôn cảm giác mình ‘thiếu’.

Năm 2013, giáo sư dạy nhiếp ảnh dắt lớp anh đi tham dự triển lãm của Richard Avedon - một huyền thoại trong ngành.

Đứng trước hơn 500 bức ảnh, toàn bộ là đen trắng, trên một cái trần cao gần 30 mét, anh thấy chân mình bị hẫng. Hệt như đang rơi tự do xuống vực sâu, và có hơn 500 vì sao đang rớt xuống cùng mình. Mọi thứ cực kỳ đẹp. Lần đầu tiên, trong đầu anh vang lên tiếng nói: đây chính xác là thế giới của mình rồi, mình phải đi con đường này thôi.

Anh cầm chiếc máy ảnh đầu tiên trong đời mình từ dạo đó. Và không bao giờ anh thấy lại sự tự ti năm nào khi làm việc nữa. Vì mỗi lần chụp ảnh, anh đều thấy mình ‘đủ’.

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống.