“Dù giờ đây hai cha con chú không còn nói cùng ngôn ngữ...” | Vietcetera
Billboard banner
05 Thg 05, 2021
Cuộc SốngGia Đình Tan Chảy

“Dù giờ đây hai cha con chú không còn nói cùng ngôn ngữ...”

Nhưng cháu được cha mẹ nuôi thương yêu, có công việc ổn định, chú thấy lòng mình cũng nhẹ.
“Dù giờ đây hai cha con chú không còn nói cùng ngôn ngữ...”

Nguồn: Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly (Linda Ngô)

Năm 1981, chú mất đi đứa con trai 3 tháng tuổi vào tay hải tặc Thái Lan. Nhưng 32 năm sau, chú tìm lại được con, vì có sự giúp đỡ của người Thái.

Qua bên đó tìm con, chú được dân làng Thawi Watthana cho tá túc, ăn uống đầy đủ. Có người đã bỏ gia đình hết 10 ngày để cùng chú đi dò la khắp nơi, chẳng màng đến tiền bạc. Còn ông trưởng làng thì không ngần ngại giúp chú hết lòng.

“Thấy ông Việt nhận ra con trai , tôi vui mừng hệt như con trai tôi chào đời vậy!” - Ông Chookiat, trưởng làng Thawi Watthana nói.

Dù giờ đây hai cha con chú không còn nói cùng ngôn ngữ, nhưng cháu được cha mẹ nuôi thương yêu, có công việc ổn định, chú thấy lòng mình cũng nhẹ.

Đất nước nào cũng có người tốt kẻ xấu. Hôm biết tin chú và Buff đúng là hai cha con, chú mừng muốn nhảy cẩng lên, còn mấy người Thái xung quanh ai nấy đều rơm rớm nước mắt. Lúc đó chú biết, người tốt ở Thái rất nhiều.

Câu chuyện của ông Ngô Văn Việt, tìm được con trai Ngô Văn Đảm (Buff) ở Thái Lan trong số 56 của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly.

Chỉ với 20.000VNĐ/tháng, tương đương một ổ bánh mì, bạn có thể giúp duy trì hoạt động của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Tham gia chiến dịch Bánh mì nối yêu thương tại đây.

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.