Fabo Nguyễn: Không bao giờ là quá muộn để theo đuổi đam mê | Vietcetera
Billboard banner

Fabo Nguyễn: Không bao giờ là quá muộn để theo đuổi đam mê

Hành trình thực hiện buổi triển lãm cá nhân đầu tiên của Fabo Nguyễn cũng là hành trình anh tìm lại niềm đam mê tưởng như đã đánh mất trong quá khứ.
Fabo Nguyễn: Không bao giờ là quá muộn để theo đuổi đam mê

Nguồn: Fabo

Là nhà sáng tạo nội dung quen thuộc với giới trẻ, Fabo sở hữu kênh YouTube chuyên chia sẻ về cuộc sống của bản thân cũng như bộ sưu tập Sneaker, Bearbrick. Vừa qua, anh đã phát hành Ctrl + F series thực tế cá nhân về hành trình Fabo Nguyễn thực hiện lại những thứ quan trọng đã bỏ lỡ trong quá khứ. Tập 2 là cơ hội để Fabo biến niềm đam mê còn dang dở thời niên thiếu trở thành hiện thực.

Không có gì là quá muộn

Xuất phát điểm là dân thiết kế, thậm chí có thể thiết kế nên cả một cửa hàng giày, tình yêu mà Fabo dành cho hội họa vẫn luôn chảy trong anh. Trong đoạn phỏng vấn, Fabo chia sẻ: “Mặc dù mình không tốt nghiệp đại học nhưng mà hối tiếc thì có chứ, hối tiếc từ lúc bắt đầu vào đại học vì mình không đi theo đúng con đường mình muốn. Mình bị dập ngọn lửa đó, ngọn lửa dành cho việc học vẽ, thiết kế.”

Fabo Nguyễn đã quay trở lại ngôi trường cấp 3 khi xưa, “hóa thân” thành học sinh trong một ngày và quyết tìm lại niềm đam mê tưởng chừng đã mất. Được hòa mình trong môi trường học thuật, Fabo như được khơi lại ngọn lửa đam mê nghệ thuật, hội họa bên trong. Anh quyết định hiện thực hóa tình yêu này bằng triển lãm đầu tiên của bản thân.

alt
Fabo được trở lại chính mình khi về thăm ngôi trường cũ. | Nguồn: Fabo

Qua lời tâm sự có thể thấy ẩn sau một anh chàng với những nội dung có phần hào nhoáng là một cánh bướm đang khao khát được phá vỡ lớp kén vững chắc để sống với ước mơ và nhận được sự công nhận của mọi người.

Hành trình khởi đầu gian lao

Cơn mưa nặng hạt của Sài Gòn trong ngày diễn ra sự kiện chỉ là một trong số ít những khó khăn mà Fabo cùng đội nhóm gặp phải trong quãng hành trình chuẩn bị cho buổi triển lãm.

Đã có những khoảnh khắc Fabo đối diện với sự căng thẳng khi nhận thấy sự chuẩn bị ở khu vực triển lãm bị sắp đặt sai lệch với ý tưởng ban đầu, khiến anh và cả team phải gần như làm lại từ đầu. Thậm chí, chỉ còn vài tiếng trước trước buổi triển lãm, mọi thứ vẫn còn rất ngổn ngang. Tuy nhiên, với nỗ lực không biết mệt mỏi chạy đua với quỹ thời gian ít ỏi, Fabo cùng đội ngũ đã có một thành quả xứng đáng.

Đem cái tôi nghệ thuật ra ánh sáng

Với tên gọi "Fabo Through Your Eyes", triển lãm trưng bày các vật dụng gắn bó chặt chẽ với đam mê, cuộc sống của Fabo và xuất hiện thường xuyên trong các nội dung trên các kênh của Youtuber qua góc nhìn và trí tưởng tượng nghệ thuật.

Những câu chuyện, ký ức quý giá được anh nhặt nhạnh và tái hiện bằng góc nhìn nghệ thuật phóng khoáng, giàu năng lượng.

Ấn tượng phải kể đến bức Artwork khổ lớn ở sảnh chào. Tấm artwork này tập hợp hình ảnh của những người thân thiết và quan trọng nhất với Fabo. Khi giới thiệu tác phẩm, Fabo chia sẻ câu chuyện về dòng chữ viết tay của mẹ, một cách giao tiếp khi bà bất lực trước sự bướng bỉnh của anh ngày thơ bé. Tác phẩm cho thấy gia đình là chỗ dựa quan trọng với Fabo.

alt
Tấm Artwork của Fabo dành tặng những người thân yêu trong gia đình. | Nguồn: Fabo

Bước qua cánh cửa “nhiệm màu”, thế giới của Fabo mở ra với hàng loạt những không gian triển lãm độc đáo. Kỹ năng Pouring Technic hay Vẩy sơn là một trong những bộ môn Fabo dẫn đầu khi còn đi học, bộ ba tranh vận dụng kỹ thuật trên đã minh chứng rõ ràng cho tài năng của anh chàng khi khơi gợi sự thích thú cả về mặt ý tưởng lẫn cách đi màu.

alt
Bức tường sneaker với bức tranh graffiti đặt trên bộ sưu tập giày khổng lồ của Fabo. | Nguồn: Fabo

Bức tường sneaker với bức tranh graffiti đặt trên bộ sưu tập giày khổng lồ của chính chủ cũng thu hút sự chú ý của khách mời. Nơi đây, tinh thần đường phố, phóng khoáng và phá cách của anh chàng toát lên rõ nét hơn bao giờ hết.

alt
Không gian triển lãm còn gây chú ý với chiếc xe Vespa GTV 300 màu cam xám nổi bật, chiếm trọn một góc không gian trưng bày. | Nguồn: Fabo

Qua tập 2 Ctrl + F, Fabo đã làm được - buổi triển lãm cá nhân nghệ thuật đầu tiên, tiền đề cho những dự án nghệ thuật tiếp theo. Hạnh phúc hơn, niềm đam mê nghệ thuật không chỉ được hiện thực hóa mà còn được đón nhận, tán dương của đông đảo người thân, bạn bè và người trong ngành. Và quan trọng nhất, một Fabo của nghệ thuật, của hội họa đã được đem ra trước ánh sáng.

Thông qua series, Fabo Nguyễn mong muốn mang đến cho các khác giả, đặc biệt là những bạn trẻ có thêm động lực, sự tự tin để có thể thực hiện lại những việc mà trong quá khứ các bạn đã chưa có cơ hội thực hiện được vì “không có gì là quá muộn".