“Gấu con của mẹ” | Vietcetera
Billboard banner
08 Thg 05, 2022
Cuộc SốngGia Đình Tan Chảy

“Gấu con của mẹ”

Bất ngờ chưa, một người không sến sẩm như mẹ mình mà cũng có ngày nói ra câu, “Gấu con của mẹ.”
“Gấu con của mẹ”

Nguồn: Hiệp

Xưa các cụ đẻ nhiều con quá, tùm lum hết rồi chẳng biết đứa nào đẻ vào ngày nào. Mẹ của Hiệp cũng vậy đấy. Thỉnh thoảng, mẹ không nhớ sinh nhật chính xác của những đứa con của mình.

Không nhớ ngày sinh nhật là một nhẽ, đằng này mẹ lại còn… nhớ nhầm. Có lần mẹ còn gọi điện chúc mừng sinh nhật Hiệp trước hẳn… một tháng.

Nói thế thôi chứ Hiệp biết, thực ra mẹ cũng không thực sự nhớ hay quan tâm đến ngày sinh nhật của mình. Thế mà năm ngoái mẹ dùng Facebook, mọi thứ đã thay đổi. Mẹ nhập ngày 10/12 vào làm ngày sinh vì nó là ngày dễ nhớ trong tháng, chứ mẹ cũng không chắc có đúng không?

Tới đúng ngày, đột nhiên mẹ nhận được quá trời lời chúc mừng. Lâu lắm rồi, Hiệp mới thấy mẹ vui cười nhiều như thế. Kiểu như, đùng một cái mẹ nhận ra mình đang nhận được nhiều sự quan tâm của tất cả mọi người - điều vốn mẹ không hề nghĩ tới.

Lần đầu mẹ gọi Hiệp là “Gấu con của mẹ” khi mình gọi điện chúc mừng. Mẹ không phải là người thích thể hiện sự quan tâm, hay nói những lời sến sẩm. Bất ngờ chưa, một người không sến sẩm như mẹ mình mà cũng có ngày nói ra câu, “Gấu con của mẹ.”

Mẹ còn dành cả 30 phút sau đó để khoe mẹ có nhiều tin nhắn thế nào. Nghe mẹ kể, Hiệp thấy, ai cũng cần được quan tâm. Cảm giác ấy sao mà lây lan hạnh phúc nhiều đến thế!

(Câu chuyện của bạn Hiệp)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.