Đã 5 năm trôi qua kể từ những ngày See Sing Share gây thương nhớ hay cơn sốt Veston Concert, người ta mới lại thấy Hà Anh Tuấn chính thức gửi lời mời trở về phố núi. Lần này, cuộc hội ngộ được ấn định vào 20:00 ngày 17/01/2026, ngay giữa những ngày cận Tết se lạnh. Địa điểm lần này bước ra khỏi những khuôn viên mang màu hoài niệm của ngày hôm qua, để đón nhận không gian khoáng đạt của Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang, Lâm Đồng).
Và nếu đặt cuộc trở lại này vào bức tranh rộng hơn của nhạc Việt, ta sẽ thấy Hà Anh Tuấn vẫn thường là người lĩnh xướng mùa concert đầu năm, nhưng điều đáng nể không nằm ở việc đến sớm hay muộn. Nó nằm ở tâm thế của người dẫn dắt, khi giữa những "cơn sốt concert" , anh không chạy theo xu hướng mà biến mỗi dự án thành một chất xúc tác gợi mở cách nghĩ mới, góp phần tạo tiền đề cho sự dịch chuyển văn minh của văn hóa thưởng thức tại Việt Nam.
Vượt khỏi ý nghĩa của một đêm nhạc khởi động năm mới, "The Rose" được định vị trở thành sự kiện âm nhạc có quy mô và dấu ấn bậc nhất mùa đầu năm tại thành phố sương mù. Đêm nhạc tựa như một bến đỗ bình yên để gói ghém lại hành trình dài đằng đẵng suốt hai năm 2024 và 2025 – giai đoạn mà Hà Anh Tuấn bền bỉ mang "Sketch A Rose" đi khắp thế giới từ Singapore, Sydney (Úc), Los Angeles (Mỹ) cho đến TP.HCM. Nhưng phải đến bây giờ, khi đã đi đủ xa, anh mới chọn quay về điểm khởi nguồn để kể nốt phần đẹp nhất của câu chuyện.
Từ "Bản phác thảo" đến "Đóa hồng" viên mãn
Suốt hai năm ròng rã, khán giả đã cùng Hà Anh Tuấn đi qua những ngày tháng của Sketch A Rose - “Bản phác thảo hoa hồng". Cái tên mang ý nghĩa "phác thảo" ấy gợi nhắc về một hành trình tìm kiếm, về những nét vẽ còn đang dò dẫm để định hình dáng vẻ của niềm tin và sự kiêu hãnh.
Nhưng với cuộc hẹn tại Đà Lạt lần này, mọi thứ đã được gói gọn lại trong hai chữ giản đơn: "The Rose".
Sự tinh giản ấy là tín hiệu của sự viên mãn. Sau những chuyến viễn du xứ người, rồi lại trở về cúi mình sẻ chia đầy trắc ẩn với những phận đời trong nước, Hà Anh Tuấn và ekip Viet Vision & STORII dường như đã tìm thấy câu trả lời cuối cùng. Như chính anh chia sẻ đầy chiêm nghiệm:
Bản vẽ hoa hồng hoàn chỉnh nhất là mỗi người trong chúng ta: Ta sở hữu bản vẽ hoa hồng hoàn chỉnh bên trong mình - độc nhất, tự do, không phán xét và hạnh phúc
"The Rose" tại Đà Lạt chính là thời khắc bông hoa ấy nở rộ. Không còn là những nét phác thảo mơ hồ, đây là lúc đóa hồng bước ra khỏi trang giấy, sống động và kiêu hãnh. Để sau tất cả, chúng ta vẫn tin vào sự tử tế, tin vào quyền được hạnh phúc và tin rằng mỗi người đều đang mang trong lồng ngực mình một đóa hồng rực rỡ nhất.
Đà Lạt: Nơi chứng kiến "giấc mơ Mỹ" giữa đồi thông
Có một nghịch lý tuyệt đẹp trong khuôn khổ tour diễn vừa qua. Khi đứng giữa thánh đường Dolby Theatre (Mỹ) – nơi được xem là đỉnh cao danh vọng với ánh đèn rực rỡ của kinh đô điện ảnh, ánh mắt người nghệ sĩ thay vì nhìn ra thế giới rộng lớn, lại soi chiếu ngược vào sâu thẳm tâm hồn mình. Chính trong giây phút chạm tay vào "giấc mơ lớn", giữa những tràng pháo tay vang dội xứ người, một ảo ảnh kỳ lạ lại xâm chiếm tâm trí anh:
Ngay khoảnh khắc tận hưởng giấc mơ lớn... Hà Anh Tuấn cảm nhận rất rõ những trái tim yêu nhạc từ Việt Nam đang ngóng trông mình... Không hiểu sao ngay lúc ấy, trong đầu bật ra hình ảnh mình đứng hát tự do ngay giữa vòng tay khán giả dưới đất trời Đà Lạt
Hóa ra, Đà Lạt chưa bao giờ chỉ là một tọa độ trên bản đồ lưu diễn. Với Hà Anh Tuấn, đó là một "người tình âm nhạc" thủy chung, nơi "See Sing Share" từng được đánh thức, nơi "Xuân Thì" vang lên dưới mái trường Sư phạm cổ kính để gieo vào lòng người nghe những hạt mầm ký ức khó phai.
Lần này, cuộc tái ngộ tại Sân vận động Đà Lạt sẽ là một bước thăng hoa của mối duyên ấy. Hà Anh Tuấn cùng Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu và cộng sự ấp ủ một “tham vọng” lãng mạn: Biến không gian rộng lớn này thành một "rừng hoa hồng" thực thụ, xóa nhòa ranh giới giữa sân khấu và khán đài bằng sương gió cao nguyên.
Những người làm vườn thầm lặng và tấm vé của ký ức
Để một cuộc trở lại có thể chạm được vào ký ức và vẫn mới mẻ như lần đầu, Hà Anh Tuấn chưa bao giờ đi một mình. “The Rose” là thành quả của những "người làm vườn" tài hoa. Đó là sự đồng điệu giữa Hà Anh Tuấn với Giám đốc sản xuất Võ Đỗ Minh Hoàng, là những bản phối trĩu nặng tâm tư của Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, là nhịp đũa thăng hoa của nhạc trưởng Trần Nhật Minh cùng các nghệ sĩ từ Crystal Band, Saigon Pops Orchestra và Cadillac. Họ, cùng sự đồng hành của Menard Việt Nam, đã kiến tạo nên một không gian âm nhạc văn minh, nơi giá trị Chân - Thiện - Mỹ được đặt lên hàng đầu.
Dù đã sở hữu lượng khán giả trung thành bậc nhất, nhưng ekip "không thể bám víu vùng an toàn vì âm nhạc là để lan tỏa ngày một rộng lớn hơn”. Chính sự tử tế trong cách làm nghề đã tạo nên một niềm tin mãnh liệt nơi khán giả. Bằng chứng là ngay khi những hình ảnh đầu tiên về "The Rose" được hé lộ, mạng xã hội đã xôn xao những câu hỏi về các tấm vé, về sơ đồ chỗ ngồi dù chưa có thông tin mở bán.
Và để đáp lại ân tình đó, ekip đã dành nhiều ngày làm việc tại Đà Lạt để nắm bắt những khoảnh khắc đẹp nhất, biến những tấm vé thành “kỷ vật của thời gian”, kể chuyện qua 5 câu hát kinh điển:
- "Những cánh hoa phai tàn thật nhanh" (Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em)
- "Thế gian này không mất đi hoa hồng" (Hoa Hồng)
- "Mộng mơ hoa tuyết khắp trời trắng xóa" (Xuân Thì)
- "Người con gái môi đỏ má hồng" (Em)
- "Dưới cánh hoa rơi anh nhớ em" (Tháng Mấy Em Nhớ Anh)
Cầm tấm vé trên tay, người ta như chạm vào một mảnh “thanh xuân” của ngày cũ, để rồi mang theo trọn vẹn hành trang cảm xúc ấy bước qua cánh cổng sân vận động, cùng nhau viết tiếp một giấc mơ thật đẹp giữa đồi thông.
Lời hẹn "dìu nhau" qua mùa đông
Như thường lệ, Hà Anh Tuấn luôn biết cách giữ lại những điều ngọt ngào nhất cho phút chót. Đó là lời hứa về những nhân tố mới, những cộng sự lần đầu tiên bước vào vùng trời nghệ thuật của anh. Và đặc biệt hơn, là một món quà âm nhạc mới cho cuộc hội ngộ giữa đất trời Đà Lạt.
Tất cả sự chuẩn bị kỳ công ấy, suy cho cùng, cũng chỉ để hiện thực hóa một triết lý mà Hà Anh Tuấn luôn tâm niệm:
Âm nhạc đúng nghĩa là khi nghe, nó gợi lên cả hình hài của ta... Để những người xa lạ ngồi cạnh nhau cũng có thể mỉm cười với nhau, rồi dìu nhau đi tiếp
Không phải “dắt” mà là “dìu”, chữ "dìu" ấy như hàm chứa sự nâng đỡ, sự ân cần và đồng cảm của những tâm hồn cùng chung tần số. “The Rose” vì thế không chỉ là một cuộc tái ngộ lớn về mặt quy mô, mà lớn ở chiều sâu cảm xúc. Nó cho thấy một người đàn ông đi đủ xa để hiểu đích đến sâu nhất đôi khi chính là nơi ta từng bắt đầu, để trở về với vai trò nguyên bản nhất: Một người kể chuyện tình.
Đêm 17/01 tới đây, chúng ta sẽ ngồi lại bên nhau giữa cái lạnh se sắt của Đà Lạt tháng Giêng. Để cùng an ủi, để cùng “dìu nhau” qua những chông chênh của năm cũ và cùng chờ đợi một "hừng đông" rực rỡ:
Thế gian này không mất đi hoa hồng
Chỉ mong niềm tin vẫn lưu trong lòng
Chờ hừng đông...
(Hoa Hồng - Hà Anh Tuấn)
Live Concert "The Rose" của Hà Anh Tuấn sẽ chính thức mở bán vé vào lúc 10:00 sáng ngày 10/12/2025 trên hệ thống Ticketbox