“Hai đứa lúc nào cũng như chó với mèo…" | Vietcetera
Billboard banner
14 Thg 06, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

“Hai đứa lúc nào cũng như chó với mèo…"

Thế mà cô tưởng hai đứa nhỏ chỉ biết đành hanh...
“Hai đứa lúc nào cũng như chó với mèo…"

Nguồn: Lợi Quách

Nhà cô có mỗi hai đứa cháu Kim Ngân và Gia Bảo. Ngân mới lớp 2, còn Bảo mới lớp Lá. Hai đứa lúc nào cũng như chó với mèo. Cả nhà cũng chẳng biết làm sao với tính ganh nhau và đành hanh của hai chị em.

Hôm nọ, ăn cơm xong trước chị hai, Bảo lỡ đạp đổ chén cơm của chị. Cơm đổ tung tóe ra nền nhà. Cô không biết nên nóng máu, phạt Ngân vì cái tội ăn chậm.

Ngân đứng khép nép khoanh tay, mặt mếu máo. Bảo không bị phạt nhưng cũng đứng cạnh chị hai, nhất quyết không đi đâu cả. 

Cô la một đoạn, tự dưng thấy mặt Ngân cười tủm tỉm. Cô không hiểu nên càng la hơn. Ngân chỉ mỉm cười, cúi mặt không nói thêm gì.

Chiều hôm đó cô mới hiểu tại sao. Ngân đang học bài, tự nhiên đến cạnh cô thỏ thẻ:

- Cô Ba biết hồi trưa con cười chuyện gì không?

- Cười chuyện gì? Bị la thì có gì mắc cười?

- Thật ra, lúc đó em đứng cạnh con rồi vỗ vỗ tay vào lưng con làm con thấy vui quá nên con cười...

(Submission từ bạn Lợi Quách)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.