"Hai năm nay, vì dịch, em chẳng còn biết mùi về quê ăn Tết..." | Vietcetera
Billboard banner
09 Thg 02, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Hai năm nay, vì dịch, em chẳng còn biết mùi về quê ăn Tết..."

"Ở Sài Gòn không khí Tết không đậm đà như về nhà ông bà ở ngoài Bắc. Vì bố mẹ em không có truyền thống trưng hoa như ở nhà ông bà."
"Hai năm nay, vì dịch, em chẳng còn biết mùi về quê ăn Tết..."

Nguồn: Linh Chan cho Vietcetera

- Bình thường cứ tới 25 là cả nhà em đã khăn gói về Bắc ăn Tết rồi. Mà hai năm nay vì sợ dịch nên em chẳng còn biết mùi về quê ăn Tết là thế nào nữa.

Ở Sài Gòn không khí Tết không đậm đà như về nhà ông bà ở ngoài Bắc. Vì bố mẹ em không có truyền thống trưng hoa như ở nhà ông bà. Nhà có con nít đứa thì hay phá đồ làm bể chậu hoa, đứa thì thấy hoa dị ứng lên xuống. Vậy là nghỉ, khỏi hoa hòe gì hai năm nay.

- Ủa chứ đang cầm cái gì trên tay đây?

- À, cái này… Bạn trai em qua nhà tặng đồ Tết cho bố mẹ. Đang đi siêu thị sắm thêm đồ cái kêu nhà em còn thiếu một thứ cực kỳ quan trọng. Vậy là chở em một mạch tới chân cầu Sài Gòn mua cành đào đưa em. Bạn ấy bảo Tết không có mai thì phải có đào, vậy mới có không khí.

Xách cành đào về thấy gió Xuân miền Bắc tràn về trước mặt được chút chút. Em không nhớ Tết năm ngoái trôi qua kiểu nào luôn. Năm nay có bồ rồi nên hy vọng sẽ đáng nhớ hơn nhiều (đỏ mặt).

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống.