"Hàng xóm ở đây, họ kỳ lạ lắm!" | Vietcetera
Billboard banner
07 Thg 11, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Hàng xóm ở đây, họ kỳ lạ lắm!"

Mình vừa chuyển về đây sống chưa lâu và...
"Hàng xóm ở đây, họ kỳ lạ lắm!"

Nguồn: Thắng Nguyễn

Mình vừa chuyển về đây sống chưa lâu và va phải những người hàng xóm rất lạ. Ví dụ như Cô Hạnh bán rau đầu ngõ rẻ lắm. Có lần mình hỏi, cô bán vậy có lãi không đấy ạ? - Có, nhưng mà lãi ít hơn. Rồi cô cười hiền, ánh mắt lấp lánh lắm.

Lần kia mình và bạn phải bắt xe ra trung tâm thương mại để đi nhờ toilet. Lúc về, cô Hạnh thấy tụi mình đi qua, liền bảo:

- Trời này đi dạo là nhất nhỉ? 

- Tụi con ra trung tâm thương mại đi nhờ toilet.

Cô ngạc nhiên nhưng rồi bảo: Từ lần sau, cứ vào nhà cô mà đi.

Hay như chú Hào, hàng xóm bên cạnh nhà nói chuyện giống ông ngoại của mình lắm. Lúc nào chú cũng quan tâm, hỏi mình về cái này, cái kia. Chỉ cần mình có lời là chú giúp ngay.

Sáng hôm trước mình đang thử cà phê thì chú gọi bảo:

- Trước cửa có nhiều bụi xi-măng. Cháu dội ít nước đi để gió đỡ thổi vào, bẩn hết nhà.

- Cảm ơn chú, con nhớ rồi ạ!

Mình nói rồi vào kiểm tra lại hương vị cà phê, vì trước đó mình chiết ra chứ chưa thử. 

Đang loay hoay thì thấy chú đã tưới nước chỗ sân trước giúp mình. Chú còn lấy vòi nước xịt thêm một chút, giọng vui vẻ nói vọng vào: sạch sẽ ngay mà lại mát nữa. 

Hôm qua, đang trò chuyện với Trầm và anh Phương thì chú ngó vào hỏi mình: Xem có chỗ nào để được cái bàn không? Chú có cái bàn đẹp lắm. 

Hôm bữa mình đang loay hoay đo cái bậc thềm để kê thêm miếng gỗ vào thì cô Bình mang cho một đĩa bánh chuối và bánh khoai. Cô Bình nói:

- Cô đang rán chợt nhớ con ăn chay nên mang cho con. Ăn luôn đi cho nóng nhé! 

(Câu chuyện của Thắng Nguyễn) 

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com