Helly Tống: Khi nàng viết nhạc | Vietcetera
Billboard banner
04 Thg 12, 2020
Sáng TạoÂm Nhạc

Helly Tống: Khi nàng viết nhạc

Lại một câu chuyện khác, về Nàng.
Helly Tống: Khi nàng viết nhạc

Nguồn: Helly Tống

Những người [có nhiều người theo dõi] như Helly thật kỳ lạ. Chúng ta nghĩ rằng mình biết tường tận về họ, vì cuộc sống của họ diễn ra trước mắt ta. Đúng là ta biết rất nhiều, về một người xa lạ như Helly, nhưng đó không phải là tất cả.

Một ngày giữa những bộn-bề-chưa-bao-giờ-bớt-đi của Sài Gòn, tin nhắn từ Helly sáng lên trên màn hình: “Xem Nàng chưa ta?”

Tôi thành thật trả lời:

- Chỉ mới xem teaser thôi.

- Ủa có official video và lên Spotify rồi mà ta haha

- Phim thời trang à?

- Video tự truyện, nhạc mình viết.

Vâng! Giờ thì Helly viết nhạc, và... hát luôn!

Lần theo hashtag #randomcotong, bạn sẽ bắt gặp những bản nhạc không tên, không lời (và đôi khi chắc cũng không có đoạn kết) mà Helly tự sáng tác và tự trình bày - khi bằng piano, khi guitar, khi ukulele.

Nhưng có lời, như Nàng, thì là lần đầu tiên.

Cất lời

Helly
"Khi nghe nhạc mọi người có hay đọc lời không? Bài hát này mình quan tâm đến lời bài hát."

Tự nhận mình thích danh xưng người kể chuyện, nhưng khi làm bạn với âm nhạc, Helly không phải là người thích thể hiện bằng ngôn từ:

- Nhiều khi ngôn từ không ghi lại đúng những ý niệm mà mình muốn kể. Có những bài hát chỉ cần giai điệu là đủ - để người nghe có không gian tự do suy nghĩ, để họ cảm nhận những điều riêng tư, và viết lời theo cách riêng của họ.

- Thế sao Nàng lại có lời?

- Vì một sự ngẫu nhiên nào đó, lần đầu ngâm nga giai điệu, mình đã có luôn lời cho bài hát này. Mình quyết định quay video này nhân một chuyến công tác đến Phú Quốc, khi bài hát này chỉ mới có 4 câu đầu...

Nàng về với thiên nhiên

- Chọn Phú Quốc để quay Nàng, chắc Helly thuộc nơi này như lòng bàn tay?

- Đây là lần thứ hai mình đến Phú Quốc, nhưng là lần đầu mình phát hiện ra Phú Quốc không chỉ có biển mà còn có rừng nguyên sinh. Ngày đầu tiên vào rừng cũng là ngày quay, không thăm dò địa điểm trước, chỉ kỳ vọng sẽ bắt gặp gì đó khiến mình wow.

Helly 9
Mang áo dài vào rừng. Tại sao không?

- Vậy là mọi thứ được quay trong một ngày?

- Mình không may mắn như thế. Về nhà mình mới phát hiện mình mất cảnh quay đẹp nhất - cảnh ngồi ở suối đánh đàn. Thế là mình lại vào rừng. Con đường vào rừng sau cơn mưa đêm trước vừa có nắng, vừa có sương. Có lẽ ông trời bù lại cho mình một cảnh quay đẹp.

Helly 95
Trong một con suối nằm sâu trong rừng, mình gặp bé Na - một chú rắn lục nhỏ. Bé Na là một phần của khu rừng nguyên sinh đó. Một sự an yên, không khiến người khác sợ hãi.

- Mọi thứ diễn ra thật ngẫu nhiên!

- Đúng vậy! Rồi cũng bằng một sự ngẫu nhiên nào đó, trên chuyến bay kéo dài 1 tiếng về lại Sài Gòn, mình viết xong toàn bộ lời bài hát.

Nàng của những ý niệm

Nang1
"Trong lòng chúng ta ai cũng có một em bé đang đau khổ." — Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói. "Nếu ta biết cách quay về với em bé và lắng nghe em một cách chăm chú khoảng năm đến mười phút mỗi ngày thì sự chữa lành sẽ bắt đầu xảy ra".

- Nàng là câu chuyện của 3 người: em - nàng - và người?

- Thật ra em và nàng là một. Em là danh xưng đời thường, còn nàng là con người bên trong, và người là người bảo vệ - có thể là người thân, cũng có thể là đức tin của nàng.

Nàng là câu chuyện về một người con gái (hoặc cũng có thể là một người phụ nữ). Nàng luôn kiếm tìm một điều gì đó, nhưng hoá ra, thứ nàng cần lại chính là tìm về em bé bên trong mình. Khoảnh khắc nàng nhận ra bản ngã, là lúc nàng trở thành người bảo vệ cho chính mình.

Mỗi giai đoạn trong hành trình của nàng là một ý niệm:

Ý niệm đầu tiên

“Em mong chờ qua ngõ

có mây, có trời, có nàng

em mong chờ đâu đó

tìm nắng trong lòng"

Helly 3
Là nàng, lạc trong chính mình. Tưởng mình cần tìm ra điều gì đó, hoá ra là tìm về bên trong mình.

Ý niệm thứ hai

"ai mang mưa vào lòng

mang những nồi niềm vô vọng

ai mang mây vào mình

mang những nỗi buồn vô hình"

Helly 3
Là những hỉ nộ ái ố rất riêng của nàng. Những nội tâm không bao giờ kể được.

Ý niệm thứ ba

"nàng có biết không?

thân này như đoá hoa chiều

nàng có nhớ không?

mưa rồi trời sẽ lại nắng"

Helly 6
Là khi nàng thật lòng với cảm xúc từ trái tim mình, rồi tìm lại được vẻ đẹp nguyên bản. Dù nàng là ai, nàng là một người con gái hay một người phụ nữ… nàng vẫn có thể tự yêu thương chính mình.