"Hồi lớp Ba, con gái mình yêu nhiều người lắm." | Vietcetera
Billboard banner
22 Thg 03, 2022
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Hồi lớp Ba, con gái mình yêu nhiều người lắm."

"Chưa hết yêu anh hàng xóm cuối dãy chung cư, thì nàng đã yêu thêm mấy bạn học đội tuyển điền kinh, và nhất là... thầy giáo thể dục."
"Hồi lớp Ba, con gái mình yêu nhiều người lắm."

Nguồn: Trần Thu Hà

Hồi lớp Ba, Xu - con gái mình - yêu nhiều người lắm. Chưa hết yêu anh hàng xóm cuối dãy chung cư, thì nàng đã yêu thêm mấy bạn học đội tuyển kiền kinh, và nhất là thầy giáo thể dục.

Thầy thể dục dạy Xu cả ở tiết chính khóa ở trường và cả ở đội tuyển điền kinh của Quận. Đội tuyển được học thêm các buổi chiều tối từ 5h30 tới 8h ở Sân vận động Phú Nhuận.

Xu thèm đi học lắm, hớn ha hớn hở. Mẹ bắt hành bắt tỏi, sai vặt gì cũng nghe răm rắp để được đi học. Chiều nào lỡ trời mưa là nàng đứng trong cửa sổ khóc sụt sùi.

Sau này, thầy không dạy thể dục trong giờ chính khóa ở trường Tiểu học nữa, chỉ dạy đội tuyển của Quận. Thế là cả lớp chỉ có nàng là vẫn gặp thầy.

Một hôm mình về trễ, thấy nàng đang lúi húi viết viết vẽ vẽ.

Nàng ấy bảo: "Con nhớ thầy T lắm. Con muốn được học thầy cả ở lớp lẫn ở đội tuyển cơ. Các bạn con cũng nhớ nữa. Thế là con bảo cả lớp viết thư cho thầy đi, rồi tới tối tớ học với thầy tớ sẽ chuyển thư cho thầy. Con đoán là khi đọc thư thầy sẽ vui".

quotHigravenh thư của Xu Nagraveng cograven daacuten trang triacute mấy dải love love love chi chiacutet tim bay chiacuteu chiacuteuquot Nguồn Trần Thu Hagrave
"Hình thư của Xu. Nàng còn dán trang trí mấy dải love love love chi chít, tim bay chíu chíu." | Nguồn: Trần Thu Hà

Nàng viết thư, rồi ngoài phong bì vẽ 1 hình trái tim. Trong hình trái tim, nàng vẽ 2 người. Nàng thẹn thùng bảo: “Đây là con nè. Đây là thầy nè. Nếu con lớn nhanh thì con sẽ cưới thầy ấy, được không mẹ?”

Mình okie vụ cưới xin. Nhưng có "quân sư quạt mo": “Con vẽ có 2 người trong trái tim, lỡ bạn bè trông thấy họ trêu con thì sao? Mẹ nghĩ là con vẽ thêm bạn bè vào đi, nếu ai trông thấy thì sẽ không trêu con được”.

Thế là nàng vẽ thêm 2 bạn nữa vào trong trái tim. 2 bạn vẽ thêm trông nhỏ nhỏ, xa xa hơn. Tình cảm có vẻ sâu nặng lắm. Khi kể với mẹ, nàng còn khóc nữa!

Nàng hỏi mẹ, “Mẹ ơi, con khóc mẹ có buồn không?”.

Thế là, mình trịnh trọng nhấn từng chữ một: “Không! Con yêu thầy thì tốt mà. Con yêu thương ai đó thì luôn tốt hơn là ghét ai đó. Tốt cho chính con ấy!”.

Hôm sau, mẹ đích thân chở nàng đi đưa thư cho thầy giáo, như 1 thông điệp cho các bên liên quan rằng “Mẹ đã biết và mẹ đang đồng hành” đấy. Nhưng chỉ vài tuần sau đó thì "cơn mưa bóng mây" tạnh.

Chỉ có mẹ thì vẫn là bạn thân cho tới hôm nay, hihi.

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.