“Hồi mới dạy em, mình áp lực lắm.” | Vietcetera
Billboard banner
07 Thg 09, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

“Hồi mới dạy em, mình áp lực lắm.”

Làm gia sư 3 năm, mình nhận ra, trẻ con thì ham chơi nhưng nghe lời.
“Hồi mới dạy em, mình áp lực lắm.”

Nguồn: Hà Ngân

Hồi mới lên Hà Nội học đại học, mình nhận là gia sư một em cạnh ký túc xá. Em học lớp 4, ở với bố và bà nội. 

Hồi mới dạy em, mình áp lực lắm. Em hay nghịch, không vâng lời, bảo thế nào cũng chẳng được. Sau để ý, mình nhận ra thường ngày bố em hay to tiếng để dạy bảo em. 

Nhận ra điều này, mình thương em hơn. Mình không quát mắng, cũng không ép buộc, ấy vậy mà em ngoan ngoãn hơn hẳn. 

Những ngày lễ Tết, bác hay nhờ bà gửi thiệp cùng một chút tiền mừng cho mình. Có một lần, bà đi vắng, bác trai tự chuẩn bị những thứ đó. Hôm đó, bác đưa cho mình tấm thiệp hoa lá cành, điệu lắm, cùng một chiếc phong bì rồi cười ngại. Hẳn là bác nghĩ con gái thì cần diêm dúa một chút.

Hoá ra, những ông bố cũng tình cảm, nhưng vụng về.

(Câu chuyện được chia sẻ bởi Hà Ngân)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com