Phim đầu tay - đam mê có là tất cả? | Vietcetera
Billboard banner
07 Thg 11, 2020
Sáng TạoĐiện ẢnhHồi Một

Phim đầu tay - đam mê có là tất cả?

Cùng tìm hiểu các khoảnh khắc quan trọng khiến những người trẻ quyết định dấn thân vào con đường điện ảnh đầy gian nan và bất định.
Phim đầu tay - đam mê có là tất cả?

Đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp, Cao Thúy Nhi và Lê Minh Hoàng. | Nguồn: Nhân vật cung cấp

Với loạt 3 bài đầu tiên của series, chúng tôi có cơ hội lắng nghe chia sẻ của 3 đạo diễn:

Cao Thúy Nhi với tác phẩm Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè. (2018)

Lê Minh Hoàng với tác phẩm Sài Gòn Trong Cơn Mưa. (đang chiếu từ 6/11/2020)

Tạ Nguyên Hiệp với tác phẩm Trái Tim Quái Vật. (dự kiến khởi chiếu 20/11/2020)

Phần đầu tiên khai thác câu chuyện khởi nguồn của mọi tác phẩm nghệ thuật: Niềm Đam Mê. Hãy cùng tìm hiểu các khoảnh khắc quan trọng khiến những người trẻ quyết định từ bỏ vòng an toàn, dấn thân vào con đường điện ảnh đầy gian nan và bất định.

Cao Thúy Nhi

Đạo diễn Cao Thuacutey Nhi cũng muốn trải nghiệm lagravem phim ở Tacircy Tạng Bhutan Everest vagrave một lần nữa ở Nhật Bản Nguồn Cao Thuacutey Nhi
Đạo diễn Cao Thúy Nhi cũng muốn trải nghiệm làm phim ở Tây Tạng, Bhutan, Everest và một lần nữa ở Nhật Bản. | Nguồn: Cao Thúy Nhi

Cơ duyên đưa mình tới với điện ảnh là do mình rớt nguyện vọng 1 ngành Y. Lúc đó mình chỉ đậu nguyện vọng 2 là Tài chính - Ngân hàng và 3 là Sân khấu Điện Ảnh. Với tính cách và quan điểm lúc đó, Nhi thấy có vẻ đạo diễn phù hợp với mình hơn.

Và cũng có một lý do đơn giản hơn, đó là mình thích xem phim. Có những bộ phim giúp Nhi vượt qua những giai đoạn không vui nhờ mang năng lượng tích cực trong cách tư duy, kể chuyện. Vì thế nên Nhi cũng muốn làm ra những bộ phim mang lại cảm xúc tốt cho khán giả.

Nhi sinh ra ở Đà Lạt, tính cách người Đà Lạt thì thường trầm lắng, nhẹ nhàng. Có lẽ ảnh hưởng này cũng phần nào hiện diện trong cách Nhi truyền tải tác phẩm của mình.

Trước khi làm phim đầu tay, mình cũng chỉ nghĩ là sẽ làm phim ở VN thôi, kể một câu chuyện nào đó ở Đà Lạt nơi mình sinh ra và lớn lên chẳng hạn. Nhưng do nhiều cơ duyên đưa tới mà mình có cơ hội tới Nhật Bản để làm phim đầu tay, vì vậy mới có Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè.

Lê Minh Hoàng

Đạo diễn Lecirc Minh Hoagraveng tigravem lại niềm đam mecirc điện ảnh sau khi hợp taacutec cugraveng Cao Thuacutey Nhi Nguồn Lecirc Minh Hoagraveng
Đạo diễn Lê Minh Hoàng tìm lại niềm đam mê điện ảnh sau khi hợp tác cùng Cao Thúy Nhi. | Nguồn: Lê Minh Hoàng

Tôi từng tốt nghiệp khoa Đạo diễn Điện ảnh 8 năm trước. Khoảng thời gian hậu tốt nghiệp, tôi không có nhiều cơ hội với phim ảnh. Giai đoạn các kênh dành cho giới trẻ nở rộ, công việc này đến trước và cho tôi học hỏi mô hình sản xuất video nhỏ lẻ, nhanh gọn này.

Cho đến năm 2017, người bạn thân thiết trong nghề của tôi là chị Cao Thúy Nhi làm phim điện ảnh đầu tay mang tên Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè. Chị Nhi có mời tôi tham gia với vai trò Phó Đạo diễn. Quãng thời gian đồng hành cùng chị trong dự án đó, niềm đam mê phim ảnh của tôi được đánh thức lại.

Năm 2018, bộ phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè trình chiếu, nhận được nhiều phản hồi tốt và ekip chúng tôi lên kế hoạch làm phim tiếp theo. Được sự động viên của chị Nhi và bạn bè trong ekip, tôi quyết định rời khỏi vùng an toàn của mình, từ bỏ công việc bên mảng truyền thông và chính thức làm phim dài đầu tay mang tên Sài Gòn Trong Cơn Mưa.

Tạ Nguyên Hiệp

Đạo diễn Tạ Nguyecircn Hiệp với phong caacutech lagravem phim coacute một vẻ ngoagravei bigravenh dị nhưng ẩn becircn trong lagrave khả năng để lại hậu vị Nguồn Tạ Nguyecircn Hiệp
Đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp với phong cách làm phim 'có một vẻ ngoài bình dị nhưng ẩn bên trong là khả năng để lại hậu vị.' | Nguồn: Tạ Nguyên Hiệp

Hiệp cảm thấy sự thôi thúc làm phim mạnh mẽ nhất trong 2 năm đi nghĩa vụ quân sự. Tài sản quý nhất của Hiệp lúc đó là cuốn “Nghệ Thuật Viết Kịch Bản Điện Ảnh”. Hiệp cứ thong thả đọc từng chương, gặm nhấm từng câu, rồi “tiêu hoá” mọi thủ pháp trong đó bằng cách… tưởng tượng những tình huống tương tự, mỗi khi buồn chán, như lúc trực đêm, học chính trị hay là nhổ cỏ… Hoàn cảnh càng bức bí thì nhu cầu tưởng tượng càng cao.

Nhớ có lần sư đoàn đứng giữa sân nắng để diễu binh, nhìn các chiến sĩ mồ hôi nhễ nhại đi cho đều, cho đúng, Hiệp ước gì mọi người được bung xõa cho đã. Và rồi trong đầu nảy ra hình ảnh các công nhân xe lửa đồng loạt nhảy múa trong phim Dancer In The Dark .

Hiệp “tiêu hoá” bằng cách liên tưởng cảnh trước mặt mình: các chiến sĩ đồng loạt hạ súng, cởi nón tung ra xa, những bước đều nhàm chán trở nên tinh nghịch. Sân sư đoàn nhộn nhịp, cả ngàn người nhún nhảy hân hoan.

Nghĩ đến đó xong, mình tự phì cười với mình: “Điên quá”. Những lúc như vậy trong người mình có một mạch ngầm hưng phấn lan tỏa rất mạnh. Nhiều lần như thế diễn ra, mình trộm nghĩ: “Hay là mình học thêm Đạo diễn Điện ảnh, làm phim một cách nghiêm túc, để có thể chia sẻ sự hưng phấn mà mình có đến với nhiều người?”.

Phần tiếp theo: Tiền, chuyện ra rạp hay nhà đầu tư?