"Hôm nay, mẹ bay chuyến đầu tiên trong đời." | Vietcetera
Billboard banner
04 Thg 05, 2021
Cuộc SốngGia Đình Tan Chảy

"Hôm nay, mẹ bay chuyến đầu tiên trong đời."

"Mẹ ở trong nhà 34 năm. Cuộc sống của mẹ gói gọn trong căn phòng, kết nối ra thế giới bên ngoài bằng cái TV, và lời kể của những đứa con, đứa cháu."
"Hôm nay, mẹ bay chuyến đầu tiên trong đời."

Nguồn: Marcus Mạnh Cường Vũ

Mẹ ở trong nhà 34 năm. Cuộc sống của mẹ gói gọn trong căn phòng, kết nối ra thế giới bên ngoài bằng cái TV, và lời kể của những đứa con, đứa cháu.

Hôm nay, mẹ bay chuyến đầu tiên trong đời.

Chúng con đã chuẩn bị nhiều năm cho chuyến bay đầu tiên của mẹ. Bắt đầu bằng những chuyến đi gần, rồi xa hơn chút, về hướng biển, vào mỗi mùa hè. Năm nay, quyết tâm lớn của cả gia đình là đưa mẹ đi một chuyến tới biển, nhưng vượt đèo Hải Vân, từ trên cao.

Nỗi lo bao năm tan như mây trời trong khoảnh khắc: Mẹ bình tĩnh, thoải mái như một người bay chuyên nghiệp. Như cuộc đời mẹ đã luôn bay rồi. Con bay chuyến đầu tiên năm 19 tuổi, dễ lên xuống mặt đất cả nghìn lần tính đến hôm nay. Vậy mà, con không bình tâm được như mẹ.

Chào mừng mẹ đến với bầu trời.

(Đăng từ Marcus Mạnh Cường Vũ)

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.