“Khi hai đứa cãi nhau, vấn đề sẽ được giải quyết trên thảm tập.” | Vietcetera
Billboard banner
24 Thg 11, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

“Khi hai đứa cãi nhau, vấn đề sẽ được giải quyết trên thảm tập.”

Bọn mình yêu nhau kiểu... nhu thuật Brazil.

“Khi hai đứa cãi nhau, vấn đề sẽ được giải quyết trên thảm tập.”

Nguồn: Ngọc Đặng

Bọn mình gặp nhau lần đầu ở câu lạc bộ võ 5 năm trước. Hồi đó bộ môn Brazilian Jiu Jitsu (nhu thuật Brazil) còn rất mới ở Việt Nam. Mình là sinh viên nghèo, chân ướt chân ráo đăng ký vì... học phí rẻ. 

Còn bạn đứng lớp, hơn mình 6 tuổi nhưng giao diện thì trẻ hơn mình 6 tuổi. Sau này yêu nhau rồi, bạn bảo hồi đấy trông mình trẻ trâu vì nhuộm tóc vàng, nói chuyện như dở hơi. 

Khi hai đứa cãi nhau, vấn đề sẽ được giải quyết trên thảm tập. Tập luyện một hồi mệt phờ là thấy chân tướng sự việc, thấy chuyện bé xé ra to, thấy mình trẻ con còn bạn trưởng thành vô cùng. 

Tính mình trước giờ hễ thích ai là tấn công nhiệt tình, không chờ đợi. Nên lúc "cua" bạn, hễ có cơ hội là mình rủ bạn đi xem phim, leo núi. 

Bọn mình đã cùng chinh phục Lảo Thẩn, Nhìu Cồ San, Bạch Mộc Lương Tử, Putaleng, Tả Liên... Núi cao cách mấy, kiểu gì hai đứa cũng cố trèo tới đỉnh. 

Mình thì hổ báo lúc đầu, còn càng lên cao lại càng rúm ró. Còn bạn thì đi đằng trước, kéo mình đằng sau, lo mình ngã, mệt.

Nhưng hễ thấy cái chóp bạc của đỉnh núi rồi là kiểu gì cũng bỏ rơi nhau để thi xem đứa nào chạm tay vào chóp trước.

Lúc này thì không có yêu đương gì cả. 

(Chia sẻ bởi Ngọc Đặng)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com