"Không! Cô không được cưới chú của con!" | Vietcetera
Billboard banner
23 Thg 05, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Không! Cô không được cưới chú của con!"

Khi một cô bé 4 tuổi quan ngại về tình trạng hôn nhân của bạn…

"Không! Cô không được cưới chú của con!"

Mira trong tiếng Phạn có nghĩa là đại dương, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là cái nhìn trìu mến. | Nguồn: SLN

Biết tôi vừa bắt đầu làm việc tại nơi mới, mẹ Mira dù bận dẫn bé đi khám định kỳ vẫn tranh thủ video call hỏi thăm trong giờ nghỉ trưa. Mẹ Mira là bạn thân của tôi. Từ khi cô chuyển đi Jakarta, chúng tôi vẫn liên lạc thường và sắp xếp để có thể gặp nhau ít nhất một lần mỗi năm. Câu chuyện giữa chúng tôi luôn ấm áp và hài hước bất chấp khoảng cách địa lý và thời gian.

Chúng tôi thường hay đùa rằng tôi nên cưới em rể của cô, chính thức trở thành người nhà để có thể sống gần nhau. Lần này, vừa nghe nhắc tới từ “cưới”, Mira ở phía đằng sau hét tướng lên:

-Con muốn cưới một hoàng tử!

Nghe thấy thế, cô quay lại hỏi con gái:

-Được thôi. Còn cô L sẽ cưới chú của con nhé, chịu không?

-Không! (một chữ không rất rất dài)

Tôi sửng sốt:

-Tại sao vậy Mira, con không muốn tụi mình có cùng họ với nhau à?

Màn hình điện thoại của tôi hiện lên gương mặt bé xíu đeo khẩu trang với ánh mắt vô cùng nghiêm nghị:

-Không cô à. Cô cũng phải cưới một hoàng tử!

"Tan Chảy" là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.