“Không sao mà, anh tự đi chơi và ở nhà đợi em.” | Vietcetera
Billboard banner
06 Thg 09, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

“Không sao mà, anh tự đi chơi và ở nhà đợi em.”

Tính hay quên nên mình không hỏi lại thông tin liên lạc của chị đấy. Bẵng cái ngày hẹn đã đến, mình chợt nhớ ra thì mới rối rít nhắn tin, gọi điện cho người yêu
“Không sao mà, anh tự đi chơi và ở nhà đợi em.”

Nguồn: Trà Nhữ

Nghỉ hè của thời gian học trao đổi, mình ở lại Úc, đi làm thêm và thường xuyên đón bạn bè sang chơi. Đợt đó, người yêu nhờ mình đón một chị bạn tháng 1 sang nhập học ở nhờ mấy hôm.

Mình rất sẵn lòng giúp đỡ. Mình nhờ anh gửi địa chỉ, và hẹn gặp chị ở ga Flinders đối diện nhà.

Tính hay quên nên mình không hỏi lại thông tin liên lạc của chị đấy. Bẵng cái ngày hẹn đã đến, mình chợt nhớ ra thì mới rối rít nhắn tin, gọi điện cho người yêu. Anh không đáp. Mình chắc mẩm không sao, tính anh rất chu đáo, hẳn anh đã gửi chị ấy số điện thoại bên Úc của mình.

Rồi điện thoại kêu. Anh gọi: “Em xuống đón bạn nha.”

Mình chạy xuống đường, chờ đèn ở ngã tư để đi sang ga. Trong đám đông ùa ra từ nhà ga, mình thấy một cái bóng cao lớn rất quen.

Là bạn trai mình. Anh băng qua đường, mặt mũi hớn hở, đeo đúng một cái balo.

Thú thật, mình cũng hờn chút vì anh xuất hiện bất ngờ làm mình hết hồn. 

- Thế nếu em không cho anh lên nhà thì sao?

- Anh đặt Airbnb rồi mà.

- Nếu em bận đi làm không đi du lịch được với anh? 

- Không sao mà, anh tự đi chơi và ở nhà đợi em. 

Mình xin nghỉ tuần sau đấy, rồi bọn mình đi tận 4 thành phố. 

"Tan Chảy" là series thuật lại những câu chuyện về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com