King the Land: Chẳng có gì mấy nhưng mà vẫn xem (và vẫn vui) | Vietcetera
Billboard banner
27 Thg 07, 2023
Sáng TạoĐiện Ảnh

King the Land: Chẳng có gì mấy nhưng mà vẫn xem (và vẫn vui)

Một chuyện tình đèm đẹp nhưng dễ quên. 
King the Land: Chẳng có gì mấy nhưng mà vẫn xem (và vẫn vui)

Phim King the Land | Nguồn: JTBC/Netflix.

2023 rồi ai còn làm phim rom-com theo motip hoàng tử lọ lem? - Câu là trả lời là có, và khá nhiều. King the Land (Khách sạn vương giả) của đài JTBC ra mắt đồng thời trên Netflix giữa tháng 6 vừa qua là ví dụ điển hình.

Phim đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ, hai tuần liên tiếp Top 1 toàn cầu trên Netflix. Phim có sự tham gia diễn xuất của cặp "idol" Lee Jun-ho (2PM) và Im Yoon-ah (SNSD); ekip gồm nhà sáng tạo kỳ cựu Cheon Sung-Il (All of Us are Dead); biên kịch Choi Rom và đạo diễn Im Hyun-wook đều khá mới mẻ.

Có thể nói, khán giả ít nhiều thương nhớ nội dung King the Land bởi sự đan cài các tình tiết lãng mạn và hài hước giữa Goo Won (Lee Jun-ho) và Cheon Sa-rang (Im Yoon-Ah.) Bộ phim không có gì mới mẻ nhưng vẫn được khán giả yêu thích và chờ đợi sự bùng nổ ở những tập cuối sắp lên sóng.

Kịch bản cũ và dễ đoán

Cho đến tập 12 (trong 16 tập) King the Land cho thấy kịch bản khá cơ bản về thể loại rom-com kiểu hoàng tử-lọ lem của Hàn Quốc. Phim có thể tạm tóm tắt thế này:

"Hoàng tử Goo Won sinh ra trong một gia đình kinh doanh khách sạn giàu có nhưng chấn thương tâm lý từ nhỏ vì sự biến mất đột ngột không rõ nguyên nhân của người mẹ. Cậu lớn lên tài giỏi với tính tình hơi trẻ con, ý định sống đời vô lo vô nghĩ nhưng vô tình gặp nữ chính Cheon Sa Rang. Anh được 'cảm hoá', rơi vào tình yêu rồi từng bước trưởng thành để đương đầu với các vấn đề trong sự nghiệp, tình yêu và cuộc sống."

alt
Yoon-ah và Lee Jun-ho trong phim King the Land. | Nguồn: JTBC/Netflix

Kịch bản của King the Land, từ nhân vật đến tình tiết, diễn biến đều khá là "cơ học", bài bản và dễ đoán. Khán giả xem phim sẽ biết ngay lập tức ai, vai gì và vì sao họ lại xuất hiện trong bộ phim.

Dù 3/4 bộ phim đã trôi qua, khán giả vẫn chưa thấy một bất ngờ đặc biệt nào. Cụ thể, King the Land có diễn biến chậm, như trò "mèo vờn chuột" giữa tất cả các tuyến nhân vật. Khán giả hy vọng vào các tình tiết và các mối quan hệ được đẩy lên cao trào nhưng nhà sản xuất lại rất ung dung tung hứng.

alt
Nguồn: JTBC/Netflix

King the Land cũng chứng minh được một điều, rốt cuộc thì mọi bộ phim rom-com đều giống nhau và mọi cổ tích thường diễn ra theo cùng một kiểu mà khán giả có thể dễ dàng tưởng tượng.

Phải nói thêm rằng, khán giả yêu thích cặp đôi Lee Jun-ho và Im Yoon-ah nhưng diễn xuất của họ chỉ ở mức tròn vai. Cả hai cũng có chemistry nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ để khiến khán giả rung động hay đặc biệt nhớ đến như là một “chuyện tình đặc biệt" trên màn ảnh.

Ở một mặt nào đó, King the Land đã thành công trong việc giữ nguyên motip và thể loại để giữ chân khán giả. Ở một mặt khác, nó tạo ra được một bộ phim “xinh xẻo vừa vặn” nhưng lại có phần dễ đoán, vì thế mà cũng dễ quên.

Dễ đoán mà không dễ từ bỏ xem

Dù kịch bản phim dễ đoán và không có tình tiết bất ngờ nhưng King the Land vẫn thu hút một lượng lớn khán giả xem phim và yêu thích. Ngoài những màn tương tác giữa cặp đôi chính phim còn có những yếu tố khác để thuyết phục khán giả.

Cảm giác dễ chịu khi thưởng thức

King the Land dường như không cố tạo ra các nhân vật để khán giả đồng cảm, hay sử dụng các tình tiết cảm động để "chiếm cảm tình". Tất cả nhân vật trong phim dường như "cách ly" với người xem. Họ sống trong thế giới của họ và dường như không "diễn" cho khán giả xem, đồng cảm hay đánh giá.

Các yếu tố vô thực và vô lý của phim (từ nhân vật đến tình tiết) càng cho thấy phim gần về phía phản lãng mạn hơn là sự lãng mạn hoá thường thấy trong các phim rom-com.

Nhưng King the Land làm rất tốt khi mang đến trạng thái xem phim dễ chịu. Câu chuyện tình yêu được kể một cách khiêm tốn, hơi lười biếng nhưng mang đến một bầu không khí nhẹ nhõm để thưởng thức. Khán giả vẫn muốn xem tập này qua tập khác dù không nuôi hy vọng hay trông đợi sự kịch tính ở tập tiếp theo.

Chưa kể phim cân bằng các chi tiết lãng mạn và hài hước khá tốt mang đến sự nhẹ nhõm khi thưởng thức. Khác với các bộ phim rom-com khác thường đưa đẩy bằng nút thắt kịch tính hay tình tiết mới lạ thì King the Land lại mang đến sự ấm áp, dễ chịu và hài hước.

Các nhân vật nữ thú vị

King the Land có lẽ sẽ khác với những phim hoàng tử - lọ lem khác của Hàn Quốc khi không khắc hoạ các nhân vật phản diện, hoặc xấu. Chí ít cho đến tập 12, phim cho thấy mọi nhân vật đều đẹp, có mục đích, có lý tưởng sống và về cơ bản, đều độc lập đưa ra các quyết định của bản thân.

Dàn nhân vật nữ trong phim đều cho thấy khả năng làm chủ trong cuộc sống, và họ đều là những người tài năng. Từ nữ chính cho đến các nữ phụ đều cho thấy họ là những người tài năng, thông minh, lanh lợi. Họ đều đang nỗ lực và trưởng thành.

Nhân vật nữ chính Cheon Sa-rang (Yoon-ah) là đại diện cho tất cả tố chất đó; cô tài giỏi, lanh lợi, thân thiện, nhiệt tình, có chính kiến.

alt
"Ác nữ" Goo Hwa-ran được diễn viên Kim Seon-young thủ vai trong King the Land. | Nguồn: JTBC/Netflix.

Ngay cả đến nhân vật nữ có thể khiến mọi người “không ưa” như Goo Hwa-ran (Kim Seon-young) cũng chưa từng bộ lộ sự ác độc thực sự. Có thể nhân vật này là một người sếp tồi và một người chị tệ nhưng không hẳn là... người ác. Những chi tiết có vẻ xấu của nhân vật này (như đuổi việc nhân viên, tranh công của em trai) đứng ở góc độ nào đó cho thấy khả năng làm chủ, quản trị và quyền lực của người phụ nữ trong quá trình đạt được thành công.

Các nhân vật, đặc biệt là nhân vật nữ trong phim đều luôn muốn và đã ít nhiều đạt được phiên bản tốt nhất mà họ mong muốn trong đời sống. Chính "cảm giác tích cực" này ở các nhân vật khiến cho khán giả vẫn tiếp tục theo dõi bộ phim.

Các tuyến truyện phụ vừa đủ để suy ngẫm

Phim cũng mang đến một số chi tiết nhỏ, cho thấy nó có cơ sở hướng đến nhiều đề tài khác ngoài tình yêu lãng mạn đơn thuần. Tuyến truyện liên quan đến nhân vật Oh Pyung-hwa (Kim Ga-eun) thể hiện câu chuyện làm dâu và thói gia trưởng của nhà chồng. Hình ảnh người phụ nữ giàu đức hy sinh nhưng cũng cho thấy họ bị xem nhẹ đến nhường nào.

alt
Nguồn: JTBC/Netflix.

Hay vấn nạn quấy rối tình dục nơi làm việc thông qua tuyến truyện về nhân vật Kang Dae-eul (Kim Ga-eun.) Dù không được xây dựng đậm nét nhưng các chi tiết xuất hiện đều cho thấy phụ nữ vẫn có thể bị coi rẻ, lợi dụng và yếu thế trong xã hội.

Tạm kết

Các series truyền hình Hàn Quốc gần đây mang đến những “góc nhìn” và đề tài mới mẻ thu hút khán giả. Từ đề tài khá "cấm kị" như BDSM (Love and Leashes;) sinh tồn và hành động (Squid Game) hay sự trở lại của đề tài báo thù (The Glory) được công chúng yêu thích và đón nhận.

Những bộ phim có đề tài bỏ phố về quê (Hometown Cha Cha Cha) hay “chữa lành" như My Liberation Notes hay Our Blues cũng tạo ra màu sắc đặc biệt, và rất được quan tâm.

Thể loại rom-com vẫn có chỗ đứng ở truyền hình hàn quốc, từ thanh xuân vườn trường như My Beloved Summer hay A Business Proposal vẫn được cho là sáng tạo và được yêu thích.

alt
Dàn diễn viên phim King the Land.

Tuy nhiên, với King the Land mọi thứ dường như đã trở thành cạn kiệt. Phim đã đi đến 12/16 tập với những tình tiết mới được hé lộ cho thấy mức độ gia tăng căng thẳng và đẩy lên cao trào về cuộc chiến giành quyền lực. Nhưng với những gì đã diễn ra trước đó, liệu khán giả có còn mong chờ sự kịch tính ở bộ phim? Hay nhà sáng tạo và biên kịch dành những cao trào trong 4 tập cuối của bộ phim.

King the Land giống như một giấc mơ đèm đẹp nhưng vô thực, dễ dàng khiến nguời ta tỉnh giấc và quên sạch về nó. Ở khía cạnh nào đó, nó là thành công của bộ phim. Ngoài ra, phim còn cho thấy sự phù du của các phẩm truyền hình thời kỳ trực tuyến, nơi nó là một sản phẩm quảng cáo hoặc một music video được kéo dài đủ để trở thành một series.

Nếu đúng như truyền thông Hàn đưa tin, rằng Lee Joon-ho và Im Yoon-ah đang yêu nhau, thì có lẽ đó là “bộ phim tình cảm" mà khán giả trông ngóng hơn là King the Land. Vì chuyện đó đâu ai ngờ, hai thần tượng trong 2 nhóm nhạc đình đám không chỉ có cảnh hôn trên phim mà còn yêu nhau ngoài đời thực.