"Lúc đi Đà Lạt anh có một mình, mà lúc về lời thêm nhiều mình." | Vietcetera
Billboard banner
21 Thg 02, 2022
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Lúc đi Đà Lạt anh có một mình, mà lúc về lời thêm nhiều mình."

Vì thất tình, anh quả quyết với con bạn thân: “Mày, tao phải đi Đà Lạt một mình, tao cần xả stress. Rất cần!”
"Lúc đi Đà Lạt anh có một mình, mà lúc về lời thêm nhiều mình."

Nguồn: Yen Tong

Bốn tháng trước, tình yêu của anh đổ vỡ, cộng thêm chuyện gia đình, tinh thần anh lao dốc trầm trọng. Anh quả quyết với con bạn thân: “Mày, tao phải đi Đà Lạt một mình, tao cần xả stress. Rất cần!” Nó nghe xong, chỉ biết gật gù ủng hộ.

Khi anh vừa cắp hành lý lên Đà Lạt, con bạn gọi, bảo hôm sau nó với tầm chục người bạn nữa cũng chuẩn bị lên, có gì gặp gỡ giao lưu. Thì ra, trong lúc anh bàn với nó về kế hoạch của mình, nó đã âm thầm rủ nhiều người bạn đi Đà Lạt chơi, còn cố tình đặt lịch trùng nhau để gặp anh. Chắc nó sợ anh đi một mình buồn.

Lúc gọi điện thông báo, con nhỏ ra vẻ “diễn sâu”, cứ như mọi thứ chỉ là trùng hợp. Nhưng với quá nhiều năm chơi với nhau, chơi từ hồi cấp Một, thì “tôi biết thừa chị cố tình rồi.”

Mới đầu anh hơi khó chịu, bởi đây là chuyến đi anh đã dàn xếp trước cả một tháng. Anh dự tính sẽ dành nguyên bốn ngày chỉ ở một mình, cô lập, để tự suy ngẫm mọi thứ. Bình thường, thất tình anh cũng hay đi xa một mình.

Hai ngày đầu anh vẫn có thời gian đi đây đó. Đến bữa thứ ba thì con bé í ới gọi, kéo anh đi cafe với hội bạn. Mấy bạn đấy dễ thương lắm, họ chẳng quan tâm quá khứ của anh và lý do anh lên đây một mình, chỉ cần biết có anh nhập hội là vui rồi. Có người còn xin số liên lạc để sau về Sài Gòn thì tiện liên lạc, hoặc rủ đi đâu chơi. Anh không nghĩ họ mến mình đến vậy.

Đến ngày cuối cùng, vì còn luyến tiếc tiết trời Đà Lạt, 11 giờ đêm anh mới đặt vé xe về Sài Gòn. Điều bất ngờ và cảm động nhất từ vụ này là, cả nhóm sau khi biết tin anh đặt vé trễ thì cố tình… đặt vé trễ cùng anh. Họ không nỡ bỏ anh lại. Đó là lần đầu tiên anh xúc động bởi những gì mà một nhóm bạn mới quen làm cho mình.

Chuyến đi này giúp anh hiểu một thứ, đôi khi mình quá để tâm đến việc phải sắp xếp cảm xúc thế nào, kiểm soát giới hạn bản thân ra sao, mà quên mất việc đón nhận những biến số xảy ra trước, trong và sau một dự định.

Mục đích lúc đầu của chuyến đi là đi chơi một mình để chữa lành, sau cùng anh lại được chữa lành theo một cách rất khác. Và hình như, đây mới thực sự là thứ anh cần.

(Chia sẻ từ anh Yen Tong)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.