"Xóa xong video trên YouTube, em "hết hồn"..." | Vietcetera
Billboard banner

"Xóa xong video trên YouTube, em "hết hồn"..."

Lúc xóa hết đống video trên YouTube với bài đăng Facebook cũ, em chìm trong các câu hỏi...
"Xóa xong video trên YouTube, em "hết hồn"..."

Nguồn: Maika Elan cho Vietcetera

Lúc xóa hết video trên YouTube với bài đăng trên Facebook, em chìm trong các câu hỏi kiểu “Có buồn không?”, “Có tiếc không?”. Mọi người nói về em rất nhiều. Chuyện đó như một “cú nổ” với tất cả.

Em “hết hồn". Tại em… không thấy gì hết. Em không tiếc, cũng không buồn. Em chỉ đơn giản là bấm mấy cái nút, thế thôi.

Em thấy chuyện bỏ đi mớ video và status đó là bình thường. Em lúc này và em lúc làm những thứ ấy rất khác nhau. Thời ấy, em lại còn chẳng hoàn toàn nói những gì mình nghĩ nữa.

Ai rồi cũng đến lúc phải bỏ đi cái gì đó trong đời. Chẳng hạn mấy bức ảnh cũ mà mình nghĩ nó cần ra khỏi bộ nhớ nên xóa thôi, có nghĩ gì nhiều đâu. Những gì em đã làm có thể là “bom tấn”, nhưng đâu thể lôi chuyện ấy ra khoe với mọi người được. Vì nó xưa rồi.

Tới lúc mọi người bàn tán, em mới biết đây là chuyện “lớn”. Có lẽ vì đó là kí ức của mọi người. Mọi người quý một phần mà đối với em đã không còn là mình nữa. Vì ai cũng phải lớn lên. Em cũng cần “lột xác”.

Nếu được giữ lại một video của thời ấy, chắc em sẽ giữ lại video đầu tiên. Vlog cũng nhận nhiều tranh cãi, nhiều chửi bới, đủ thứ. Nhưng ừ, tại nó là video đầu tiên. Nó là “thằng Việt” đã bắt đầu tất cả.

Thật ra em vẫn giữ hết các video ấy chứ. Nhưng giờ nó cũng ở sâu trong bộ nhớ của máy tính rồi. Em không dám xem lại. Xem lại sẽ thấy… bực. Sẽ nắm đầu “thằng Việt” ngày xưa hỏi mấy câu kiểu “Sao mày lại quay như thế này!!!”, “Sao mày lại nói cái kia!!!”.

Mọi người có dám đọc lại mấy status hồi xưa của mình trên Facebook không? Em cũng hệt như thế!