Lucid Dream — Studio "gói" cả thế giới bằng mô hình tí hon | Vietcetera
Billboard banner

Lucid Dream — Studio "gói" cả thế giới bằng mô hình tí hon

Các tác phẩm của Nachi và Muối mang những 3 phần chất liệu của “thực tại" và 1 phần của những mộng mơ. 

Lucid Dream — Studio "gói" cả thế giới bằng mô hình tí hon

Tác phẩm tiêu biểu: "Jullietta House"

Lucid Dream Miniature & Art là một studio về miniature (mô hình thu nhỏ) ra đời năm 2018 qua một cuộc gặp mặt "tình cờ" của Nachi (Giang) và Muối (Quỳnh Anh). Lucid Dream hay còn gọi là giấc mơ tỉnh, là 3 phần hiện thực, 1 phần mơ, giống như chiếc mặt nạ đại diện cho logo của Lucid Dream.

Các tác phẩm của Nachi và Muối cũng vì vậy tuy mang những chất liệu của “thực tại" nhưng cũng đầy những mộng mơ.

alt
Nachi và Muối - Cặp đôi 3 tỉnh 1 mơ của Lucid Dream

Nachi từ bé vẫn mơ thành họa sĩ truyện tranh như các mangaka bên Nhật. Ước mơ cứ thế được nuôi dưỡng cùng với bảo ban và ủng hộ của mẹ. Với một định hướng thực tế, Nachi biến tất cả những sở thích của mình thành công việc và cả giải trí. Tới bây giờ từ vẽ truyện tranh, vẽ minh hoạ, làm đồ chơi (art-toy) và miniature với Lucid Dream, Nachi chọn làm tất cả! "Tới một lúc nào đó, khi cần sẽ tự sàng lọc" - Nachi chia sẻ.

Đồng sáng lập của Lucid Dream, Muối cũng mê vẽ từ năm lớp 8. Muối chọn vẽ và đi theo con đường hoạ sĩ minh hoạ. Yêu thích sự tỉ mẩn trong các tác phẩm tự làm, Muối đã từng “mở cửa hụt" một cửa hàng handmade trước khi gặp Nachi.

Sự tình cờ đã khiến cả 2 gặp nhau trong kỳ học quân sự. Tình cờ gặp, tình cờ có chung sở thích, tình cờ hợp tính nhau và cả tỷ tỷ cái “tình cờ nên cớ" khác khiến cho Lucid Dream ra đời.

Hai bạn năm 10 tuổi sẽ nghĩ gì về công việc hiện tại của bạn?

alt
Một ngày làm việc của Nachi và Muối 23 tuổi

Nachi: Nachi 10 tuổi chắc là sẽ rất sung sướng đó. Có lẽ mỗi ngày tan học sẽ bay qua studio của Nachi 23 tuổi để hóng hớt.

Muối: Mắt sáng long lanh, đuôi vẫy vẫy. Đi kể cho mấy bạn xung quanh và ghi về Muối 23 tuổi vào nhật-kí-năm-10-tuổi.

Con mèo của hai bạn sẽ nói gì khi thấy cả hai cãi nhau khi làm việc?

alt
Mary bên cạnh một tác phẩm tí hon của Lucid Dream

Nachi: "Trời ơi kém sang quá, đừng làm tôi xấu hổ với giang hồ các mẹ già!"

Muối: "Không có tui cái nhà này nát bét từ lâu rồi… "

Hai bạn làm gì khi không nghĩ ra gì để làm?

alt
Điểm chung của bọn mình chắc là giỏi nghĩ như nhau. Mỗi đứa nghĩ một kiểu.

Nachi: Thường thì mình luôn nghĩ ra việc để làm. Còn nếu đang buồn (nhưng không có deadline dí) thì mình sẽ ngồi tĩnh lặng như cục đá rồi nghĩ về nhân tình thế thái. À, bây giờ mình nằm tĩnh lặng nhiều hơn. Vì ngồi nhiều bị đau lưng.

Muối: Nghĩ lung tung, hoặc vẽ hoặc nướng bánh, nấu một món gì đấy. Thật ra mình có thể không làm gì và chỉ nghĩ mấy thứ vẩn vơ cả ngày, như vậy tựu chung là chẳng có lúc nào mình không nghĩ ra gì để làm hết.

Lời khuyên sự nghiệp “chán đời" nhất hai bạn từng nghe?

alt
Bonnie trong chuyến đi chụp ngoại cảnh

Nachi: "Ráng xin vào nhà nước sau còn có lương hưu!"

Muối: “Ổn định trước tuổi này, cưới trước tuổi kia, tốt nhất là đừng có đi đâu quá xa.”

Nhân vật giả tưởng nào khiến bạn cảm thấy đồng điệu nhất?

alt
3 phần tỉnh, 1 phần mơ

Nachi: Amélie Poulain trong phim Amélie Poulain.

Muối: Sadness trong Inside Out.

Nếu phải chọn một tác phẩm để gửi cho người ngoài hành tinh, hai bạn sẽ chọn tác phẩm nào?

alt
Jullieta

Nachi: Bản scan chân dung mèo Mary đội vỏ cam.

Muối: Bức hình Jullieta – góc miniature với những thứ thuộc về cuộc sống của loài người, và hi vọng được gửi lại bức hình nào đó về cuộc sống của họ.

Nếu sáng mai thức dậy thấy mình bỗng trở thành một cụ già 80 tuổi thì hai bạn sẽ làm gì đầu tiên?

Nachi: Kiểm tra xem xương cốt chỗ nào dùng được chỗ nào hỏng. Rồi nhắn tin cho bạn bè xem có đứa nào bị như mình không.

Muối: Kiểm tra xem chân cẳng mặt mày có bị lỗi chỗ nào không. Gọi điện cho Nachi sau đó rủ nó gọi pizza, và lên kế hoạch hù mọi người trong lúc đợi pizza đến.

alt
"Hồi còn trẻ" của Lucid Dream

Instagram | Facebook