Lý Xuân Lợi và những khuôn hình biết chuyển động | Vietcetera
Billboard banner

Lý Xuân Lợi và những khuôn hình biết chuyển động

Những tấm ảnh ghi lại con phố anh từng đi qua, với nhịp điệu như chuyển động liên tục, ẩn trong đó là nếp sống và phong cách của một nền văn hóa. 
Lý Xuân Lợi và những khuôn hình biết chuyển động

Nguồn: Lý Xuân Lợi

Lý Xuân Lợi lớn lên ở London và là thế hệ người Anh gốc Việt (British Vietnamese) đầu tiên. Sau khi tốt nghiệp trường London College of Communication, Lợi thiết kế cho tờ Monocle một thời gian, sau đó chuyển về Việt Nam định cư.

Trong nhiếp ảnh, khuôn hình của anh thường tập trung vào khoảnh khắc đời thường, không sắp đặt, không cầu kỳ. Những tấm ảnh ghi lại con phố anh từng đi qua, với nhịp điệu như chuyển động, vận hành liên tục, ẩn trong đó là nếp sống và phong cách của một nền văn hóa.

Gần đây, anh vừa thực hiện bộ lịch mang tên “Cưỡi ngựa xem lưng” (words 2 ride by), với mỗi tháng được minh họa bằng một tấm ảnh chụp lưng của người đi đường.

Lyacute Xuacircn Lợi lagrave designer vagrave parttime photographer
Lý Xuân Lợi được biết đến với nghệ danh Loi The Boi, anh là designer và part-time photographer

1. Nếu anh được hợp tác với bất cứ nghệ sĩ nào trên thế giới, đó sẽ là ai?

DJ/nhà sản xuất âm nhạc Mess (Thảo Đông Cô) - một nghệ sĩ bùng cháy. Mess biết lắng nghe bản năng và biết cách để bản năng dẫn dắt. Show nhạc của Mess có sự kết hợp nhịp nhàng của vũ điệu, ca từ và ánh sáng. Nhiều lúc anh nhảy theo nhạc của Mess xong tự hỏi: “Biết khi nào mới có dịp được hợp tác cùng Mess ta?”.

alt
Between the slits dance film

2. Nếu anh được phép chụp ảnh một người bất kỳ, đó sẽ là?

Bạn nhảy của anh - Alex Aina. Đây là người mẫu phù hợp nhất. Bọn anh đã tập nhảy và đi du lịch cùng nhau suốt nhiều năm.

Alex Aina
Alex Aina

3. Lời khuyên về sự nghiệp tệ nhất anh từng nghe?

Nói là tệ nhất thì cũng không hẳn nhưng mẹ anh hay bảo: “Sao mày không làm ở tiệm nail giống anh mày, thế nào cũng kiếm nhiều tiền”. Ờ thì... đấy cũng là kế hoạch dự phòng của anh nếu có gì bất trắc.

alt
Cưỡi ngựa xem lưng (words 2 ride)

4. Một loại hình nghệ thuật làm anh nổi cả da gà?

Anh từng trải nghiệm một vài đêm nhạc underground. Ở đấy ai cũng phiêu theo điệu nhảy, điệu nhạc. Cảm giác như 1 phương thuốc “chữa lành”, rất tự do, thoải mái.

alt
Lovers on the dance floor

5. Anh thích nhất con phố nào trong thành phố anh từng sống?

Bất kỳ chỗ nào gần công viên, để anh đạp xe qua, rồi ngồi ngắm thiên nhiên, cỏ cây, con người.

alt
"Shooting from the saddle" series

6. Nếu chỉ được giữ 1 trong 5 giác quan, anh sẽ giữ giác quan nào?

Anh sẽ trả lời bằng một câu hỏi nhé, em đã bao giờ ngửi được mũi của chính mình chưa?

alt
"Shooting from the saddle" series

7. Anh đã bao giờ tự google tên mình?

Anh chỉ google tên mình để xem cái ảnh “hồi trẻ” của anh còn không: một thằng nhóc 16 tuổi mặc sơ mi cài cúc đỏ, khoác gi-lê, để tóc kiểu j-pop, hút thuốc, xong diễn nét mặt du côn. Tưởng tượng mình hệt đứa lưu manh cấp 3 trong anime. Ai mà tìm được ảnh đấy chắc anh hết hồn!

alt
"Shooting from the saddle" series

Instagram

#NhìnPhátYêuLuôn là series tôn vinh những sản phẩm sáng tạo của nghệ sĩ Việt Nam.