Mai Âm Nhạc dõng dạc trả lời | Vietcetera
Billboard banner
19 Thg 09, 2021
Sáng TạoÂm Nhạc

Mai Âm Nhạc dõng dạc trả lời

"Mình mong rằng các nghệ sĩ được sống thật với chính bản thân mình hơn, đừng vì sợ những gièm pha mà không dám mở lòng."
Mai Âm Nhạc dõng dạc trả lời

Mai Âm Nhạc | Nguồn: Mai

Mai Âm Nhạc tên thật là Hoàng Hương Quỳnh Mai. Ngoài khả năng hát và rap, giọng ca trẻ này còn được biết đến như một vựa muối. Từ TikTok cho đến Facebook, những status, ảnh meme hay bình luận của Mai đều khiến độc giả được một phen cười xả láng. Bên cạnh đó, Mai cũng rất năng nổ trong những pha "crossover" đi sâu vào lòng người cùng hội anh chị em bạn dì như Tiên Tiên, Orange. 

Hóm hỉnh, hài hước, nhưng cũng rất nghiêm túc và "deep", đó là không khí buổi nói chuyện giữa Mai Âm Nhạc với Vietcetera.

Mai có tất cả bao nhiêu nghệ danh? Những nghệ danh này được đến từ đâu, từ chính Mai hay từ fans - cộng đồng mạng?

Nghệ danh thì mình nhiều vô kể luôn, mình tự đặt nghệ danh cho mình, cả những bạn theo dõi và yêu thích mình cũng đặt nghệ danh cho mình luôn. Mai Âm Thanh, Mai Âm Lượng, Mai Âm Binh, Mai Da Beo. Thậm chí đến bây giờ, bất kể mình đăng một cái status hay một cái ảnh, cái video gì lên mạng là lại auto có biệt danh mới phụ thuộc theo cái nội dung bài đăng ấy mới buồn cười chứ.

Mai có rất nhiều nghệ danh được độc giả đặt cho | Nguồn: Mai
Mai có rất nhiều nghệ danh được độc giả đặt cho | Nguồn: Mai

Nhiều lúc ngồi đọc bình luận của mọi người mà mình chịu không nổi. Các bạn cứ nói là Mai Âm Nhạc tấu hài này kia chứ mình nói thật các bạn mới chính là "chúa hề".

Singer, Rapper, TikToker, người diễn hài, chúa tể ngôn từ, nữ hoàng status - vậy tóm lại Mai có bao nhiêu bản thể? 

Ôi mọi người cứ tự phong danh phận cho mình ấy chứ. Bản thân mình tự thấy mình vô danh luôn nè, vì mình chưa có thực sự giỏi hẳn ở một lĩnh vực nào hết trơn nên không dám nhận. Hiện tại mình chỉ đang làm tốt nhất với vai trò là một chú Mai Âm Nhạc mang niềm vui đến cho mọi người thôi.

Các
Các "danh phận" của Mai cũng được độc giả đặt tên giúp | Nguồn: Mai

Mong sau này mình sẽ cố gắng đạt được cái tiền tố ca sĩ, nhưng bản chất ẩn sâu trong đó vẫn là một Mai Âm Nhạc vui vẻ tươi trẻ đẹp xinh.

Mai đến với âm nhạc nhưng lại được biết đến nhiều bởi clip viral trên TikTok, bạn nghĩ mình đóng hài hay hơn hay hát hay hơn?

Từ trước đến nay mình chưa bao giờ nghĩ là mình hài hước cả. Tất cả những nội dung mình đăng lên chỉ là vì mình thích làm như thế, mình thích nói, mình thích chia sẻ mọi thứ với nhiều người. Cái độ xàm xí của mình nó sâu vào trong máu rồi, nên là một ngày mà mình không up hơn 5 cái story là mình thấy rất khó chịu.

Mình đơn giản chỉ muốn cho mọi người thấy được những hoạt động, tính cách cũng như những câu chuyện chân thật xoay quanh cuộc sống hàng hàng ngày, để cho mọi người cảm thấy được sự gần gũi khi ấn nút follow mình.

Mai Cân Đối việc hóm hỉnh ở ngoài đời và nghiêm túc trong âm nhạc | Nguồn: Mai
Mai Cân Đối việc hóm hỉnh ở ngoài đời và nghiêm túc trong âm nhạc | Nguồn: Mai

Còn về phần âm nhạc, tất nhiên sẽ được coi trọng hơn tất cả vì nó không chỉ là đam mê, mà nó còn là cả ước mơ của mình. Mình không nhận mình hát hay nhưng mình sẽ luôn tự nhủ phải cố gắng trau dồi ước mơ đó hằng ngày.

Mình muốn chứng minh cho mọi người biết mình thực sự nghiêm túc với cái ước mơ đó như thế nào. Mình không so sánh giữa việc xàm xí và việc hát cái nào hay hơn. Mình sẽ tận dụng cả hai cái này vào việc xây dựng bản thân sau này, để việc xàm xí của mình không bị lố quá cũng như âm nhạc của mình sẽ không bị nhạt quá. Cả 2 bổ trợ cho nhau luôn nha! 

Nếu phải chọn một trong những danh phận ở trên, Mai sẽ chọn gì?

Tất nhiên là Mai Âm Nhạc với vai trò là một ca/nhạc sĩ rồi. Trong tương lai nếu mình được những người trong giới công nhận là một nghệ sĩ thì điều ấy sẽ khiến mình thực sự hạnh phúc. Và mình sẽ cười không ngừng cho đến cuối đời.

Mai hợp tác trong ca khúc Đừng Gọi Em Là Mặt Trời với Đoàn Minh Quân | Nguồn: Đoàn Minh Quân
Mai hợp tác trong ca khúc Đừng Gọi Em Là Mặt Trời với Đoàn Minh Quân | Nguồn: Đoàn Minh Quân

Mai bén duyên với âm nhạc như thế nào? Mai chia sẻ thêm về những ngày đầu khi mình hoạt động trong cộng đồng indie/underground nhé?

Để mà nói về bén duyên với âm nhạc thì chắc là từ trong bụng mẹ luôn rồi. Đẻ ra cái là mình đã được nghe nhạc chị Xuân Mai, rồi lớn hơn chút là hát nhạc anh Đan Trường, chưa kể bố mình còn hay mua CD của những rapper đời đầu như 2Pac, Eminem, 50 Cent và những nghệ sĩ US-UK khác. Hồi bé tý mà mình đã được nghe rất nhiều thể loại nhạc rồi, từ đó trong mình lóe lên một ước mơ sau này cũng sẽ được trở thành một ca sĩ nổi tiếng.

Mai Tâm Trạng trong một sự kiện âm nhạc tại Bắc Giang | Nguồn: Aoh Tr
Mai Tâm Trạng trong một sự kiện âm nhạc tại Bắc Giang | Nguồn: Aoh Tr 

Nhưng vì gia đình không có điều kiện với bố mẹ đặt nặng việc học hành nên mình không có cơ hội phát triển ước mơ từ khi đó. Mình đã quyết tâm phải học thật tốt, sớm hoàn thành nghĩa vụ tuổi 17 để bước sang tuổi 18 đầy những mục tiêu lớn lao hơn. Mình học Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội được 2 năm rồi mình nghỉ ngang để theo đuổi ước mơ. 2 năm học đó thật sự là 2 năm áp lực nhất với tinh thần của mình vì mình làm bố mẹ thất vọng.

Nhưng mình lại nhận được sự ủng hộ và tình yêu thương của bạn bè trong câu lạc bộ AC4U ở trường. Mọi người đưa mình đến gần hơn với âm nhạc, đặc biệt là anh Đoàn Minh Quân - người ta đã sáng tác riêng cho mình bài hát Mẩu Chuyện Đầu Tiên để "debut". Và mình thực sự đã không ngờ rằng bài hát đó lại là đòn bẩy khiến mình được biết đến trong giới indie.

Artwork cho Mẩu Chuyện Đầu Tiên - ca khúc
Artwork cho Mẩu Chuyện Đầu Tiên - ca khúc "debut" của Mai Âm Nhạc | Nguồn: Nhung Nguyen

Sau đó mình đã quen biết thêm được nhiều nghệ sĩ indie nổi tiếng mà mình rất hâm mộ. Mình được mời tham gia đi diễn cho những show nhỏ, mặc dù không có cát xê nhưng mình vẫn thấy rất hạnh phúc khi được cầm mic trên tay và hát cho mọi người. Đến bây giờ nghĩ lại mình vẫn thấy rất xúc động, và muốn nói lời biết ơn đến tất cả mọi người đã xuất hiện trong khoảng thời gian đó.    

Mai đàn hát có điểm gì khác với Mai on mic và rap không?

Haha, nó đơn giản chỉ là khác nhau giữa một cái là cầm đàn, một cái là cầm mic thôi mà, còn bản chất thì nó là một mà mọi người ơi. Bất kể làm cái gì liên quan đến âm nhạc, mình sẽ là một chú Mai vô cùng nghiêm túc và đầy năng lượng! Cháy lên!

Từ 29 ICE Mode đến Mai của ngày hôm nay có trải nghiệm gì thú vị? Có điều gì ấn tượng và đáng nhớ với Mai?

Thật sự để nói đến trải nghiệm của mình và anh em 29 thì nhiều vô kể, vui có, buồn có, thất vọng có. Nhưng sau cùng thì cũng vẫn là những kỷ niệm đẹp và đáng tôn trọng.

Mai Bùng Cháy trong Uầyyy Cypher cùng với tổ đội 29 ICE Mode | Nguồn: 29 ICE Mode
CapMai Bùng Cháy trong Uầyyy Cypher cùng với tổ đội 29 ICE Mode | Nguồn: 29 ICE Modetion

Không có anh em 29 ICE Mode thì mình cũng không bao giờ có cơ hội được quen biết và đứng chung sân khấu với những anh em trong giới Underground Hà Nội. Cảm ơn anh em đã luôn đốc thúc và hỗ trợ. Mình sẽ không bao giờ quên cái ngày cả đội kéo nhau tham gia casting Rap Việt mùa 2, dưới cái nắng oi bức của mùa hè, đổ mồ hôi và cổ vũ nhau trong cái khán phòng đầy lửa hôm ấy.

Mạng xã hội có ảnh hưởng đến công việc cũng như sự sáng tạo của Mai không?

Mình vô cùng biết ơn vì nếu không có mạng xã hội thì mình sẽ không bao giờ có cái mùa xuân được nhiều người biết đến như bây giờ. Nên là dù có ảnh hưởng như thế nào thì mình cũng phải cố gắng xếp nó ngay ngắn vào một góc, rồi dùng cái đầu lạnh của chính bản thân mình để phân tích. Cái nào ảnh hưởng tiêu cực, cái nào ảnh hưởng tích cực, từ đó đưa ra quyết định tốt nhất cho sự nghiệp của mình nói chung và công việc của mình nói riêng.

Mai Phân Loại... ảnh hưởng tiêu cực và tích cực đến cuộc sống của bản thân | Nguồn: Mai
Mai Phân Loại... ảnh hưởng tiêu cực và tích cực đến cuộc sống của bản thân | Nguồn: Mai

Tiêu chuẩn của Mai về hình ảnh của ca sĩ/nghệ sĩ là gì? Cụ thể hơn là đối với Việt Nam?

Trời ơi hỏi câu này có củ khoai quá không. Nói cho vuông luôn tiêu chuẩn của mình là KHÔNG CÓ TIÊU CHUẨN nào hết. Mình thích các nghệ sĩ vì họ có tài năng, họ có gu, họ có sự sáng tạo, họ có vẻ đẹp, họ có trách nhiệm với nghề. Nói chung cứ ai giỏi đúng thực lực là mình đều hâm mộ hết.

Còn đằng sau họ như thế nào mình thực sự không quan tâm, những gì đáng xấu xa, đáng lên án thì cộng đồng mạng họ đã làm điều đó rồi. Mình chỉ âm thầm theo dõi những cái đó rồi sau này tự rút kinh nghiệm cho bản thân thôi.

Mai Mong Muốn các nghệ sĩ được sống thật với chính bản thân mình hơn | Nguồn: Mai
Mai Mong Muốn các nghệ sĩ được sống thật với chính bản thân mình hơn | Nguồn: Mai

À thêm một điều nữa, mình cũng mong rằng các nghệ sĩ được sống thật với chính bản thân mình hơn một chút. Sau ánh hào quang họ được quyền sống là chính họ chứ đừng vì sợ những gièm pha mà không dám mở lòng. Hãy vui vẻ thoải mái lên mọi người ơi!

Hiện tại có thể nói Mai đang là một cái tên khá nổi bật, làm thế nào để bạn cân bằng cuộc sống hằng ngày và công việc?

Thực sự là không đến mức bận rộn quá để cân bằng đâu, vì công việc gắn liền với cuộc sống của mình luôn. Hiện tại mình cũng là KOL mà, nên làm KOL chỉ việc review những gì gần gũi nhất trong cuộc sống hàng ngày cho mọi người để kiếm tiền từ đó thôi nè.

Ví dụ bây giờ nhãn hàng book Mai và giục deadline liên hồi, để Mai tính thì mai sẽ tính như thế nào

Để Mai tính thì chắc chắn câu trả lời sẽ luôn là mai làm rồi ạ. Lúc nào cũng mai, đến mai thì lại hẹn mai kia, đến mai kia thì lại hẹn mai kia kia. Đùa đấy, mình đang cố gắng đốc thúc bản thân phải chấp hành deadline rồi ạ, phải có ý thức thì làm mọi việc mới thành công chứ nhỉ?

Không còn để Mai tính nữa mà nay tính luôn | Nguồn: Mai
Không còn để Mai tính nữa mà nay tính luôn | Nguồn: Mai

Được coi là một hiện tượng, nếu như làn sóng qua đi, Mai sẽ làm cách nào để giữ vững hình ảnh của mình?

Vậy thì đừng biến mình thành hiện tượng, mà hãy cố gắng trở thành một biểu tượng. Làn sóng sẽ chẳng bao giờ ngừng vỗ, chỉ là sóng mạnh hay yếu mà thôi. Hiện tại đang trong thời điểm dịch căng thẳng nên mình cố gắng "Mỗi ngày một content" vui vui cho mọi người. Hẹn mọi người sau dịch với những màn comeback thật sự là cháy đến từ vị trí tôi - Mai Âm Nhạc nha! Lò vé cả nhà iu!!!!