“Mẹ khóc to lắm, chưa bao giờ mình thấy mẹ như thế.” | Vietcetera
Billboard banner
15 Thg 09, 2021
Cuộc SốngGia Đình Tan Chảy

“Mẹ khóc to lắm, chưa bao giờ mình thấy mẹ như thế.”

Hôm đó mình đi rửa bát, lúc quay lại phòng bệnh thì thấy mẹ khóc.

“Mẹ khóc to lắm, chưa bao giờ mình thấy mẹ như thế.”

Nguồn: Minh Duyên

Đợt ấy từ Hải Phòng, mẹ mình lên Hà Nội để mổ. Mình đi làm cả ngày, đến tối thì vào viện với mẹ. Có lẽ mình yên tâm hơn khi được tự tay chăm sóc mẹ, dù bên mẹ đã có ba.

Mình đút cơm, bóp người, thủ thỉ và hát vu vơ cho mẹ. Đến 11 giờ đêm thì lại phóng hơn 10 cây số về phòng trọ ngủ. Ngày nào cũng vậy. 

Hôm đó mình đi rửa bát, lúc quay lại phòng bệnh thì thấy mẹ khóc. Mẹ khóc to lắm, chưa bao giờ mình thấy mẹ như thế. Mình hoảng quá, hỏi mà mẹ không nói. Lúc đó ông cụ giường bên mới vừa cười vừa kể:

“Nãy ông khen cháu hiếu thảo nên mẹ cháu xúc động quá khóc đấy.”

(Câu chuyện của Minh Duyên)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.