“Mẹ không ăn được bún đậu mắm tôm, nên bố đặt tên chó là Mắm Tôm" | Vietcetera
Billboard banner
30 Thg 03, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

“Mẹ không ăn được bún đậu mắm tôm, nên bố đặt tên chó là Mắm Tôm"

“Bố bảo đặt vậy cho mẹ tức chơi”

“Mẹ không ăn được bún đậu mắm tôm, nên bố đặt tên chó là Mắm Tôm"

Nguồn: Thư cho Vietcetera

Hồi học cấp 2, em ở với ông bà. Bố em khi đó đi đóng quân ngoài đảo, còn mẹ em thì đi làm xa. Vì thế, suốt ba, bốn năm chỉ có mẹ em ở nhà với một chú chó. Tên nó là Mắm Tôm. Đặt tên Mắm Tôm vì bố bảo mẹ không ăn được bún đậu mắm tôm, đặt vậy cho mẹ tức chơi.

Mấy năm sau bố em về chuyển về đơn vị gần nhà, công việc của mẹ cũng ổn định hơn. Lúc đó, em về ở với bố mẹ. Nhưng vì xa cách quá lâu khiến cuộc sống nhiều mâu thuẫn, gia đình em trở nên lục đục và cãi cọ thường xuyên.

Khi những tranh cãi lên đến đỉnh điểm, không thể hàn gắn được nữa, thì bố mẹ em quyết định ly hôn. Tài sản đã phân chia, con cái thoả thuận xong, giấy hẹn của tòa cũng đến tay. Thì đùng một cái, hai người lại đổi ý. Lý do là vì không ai chịu nhường ai chuyện con chó sẽ ở với người nào.

Mẹ em muốn nuôi Mắm Tôm vì bao nhiêu năm chỉ có nó với mẹ, thương nó không nỡ xa. Bố em thì yêu chó lắm. Đóng quân ở ngoài đảo, chó như là bạn vậy. Nên cuối cùng không ai chịu thỏa hiệp.

Từ đó đến nay hai năm rồi, bố mẹ vẫn ở với nhau. Mẹ em nhận nuôi thêm một chú chó, đặt là Riềng Sả.

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.