"Mẹ sợ bố không chấp nhận nên xúi anh tổ chức đám cưới xong hẵng nói." | Vietcetera
Billboard banner
21 Thg 06, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Mẹ sợ bố không chấp nhận nên xúi anh tổ chức đám cưới xong hẵng nói."

"Vậy là cả nhà giấu bố."

"Mẹ sợ bố không chấp nhận nên xúi anh tổ chức đám cưới xong hẵng nói."

Nguồn: Sơn Đoàn

- Anh không giấu bạn bè và chị Hai, nhưng đến khi gặp Tuấn rồi quyết định làm đám cưới, anh mới tính đến come out với bố mẹ. Chuyện hôn nhân quan trọng, người lớn phải biết.

Anh bàn với mẹ và chị một đám cưới nhỏ ngoài Sài Gòn, gói gọn cho 50 người thân. Mẹ sợ bố không chấp nhận, nên nói anh tổ chức xong đám cưới hẵng kể. Vậy là cả nhà giấu bố. 

Ngày thứ 5 anh ra Nha Trang để chuẩn bị lễ cưới, thì vô tình báo chí biết được và đăng tin. Sáng thứ 6, mẹ và chị Hai vừa về tới khách sạn thì bố gọi. Thế là cả nhà bay ngược về Sài Gòn làm công tác tư tưởng. Sáng ngày cưới, ba mẹ con anh bay ra Nha Trang. Bố ở lại. 

- Anh có nghĩ nếu anh nói bố sớm hơn, chuyện sẽ khác đi không?

- Anh nghĩ là không, vì bố anh là người theo quan niệm truyền thống. Nhưng đó là cái mình phải chấp nhận. Quyết định của mình đã như vậy, thì giờ phải đối mặt với những hệ quả từ quyết định ấy. Nhìn chung vẫn là hạnh phúc gia đình có đủ lớn để thoả hiệp hay không mà thôi.

Hơn 6 năm trôi qua, mọi thứ giờ đã thành guồng, bố anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận, nhưng có lẽ trong lòng có “bằng” một chút xíu.

Rốt cuộc thời gian luôn luôn là câu trả lời hay nhất - mình cứ là mình, sống đàng hoàng, làm bạn với người tốt, thì mọi người sẽ dần thay đổi quan điểm thôi. 

"Tan Chảy" là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.