"Mình cảm thấy như một người cha có hai đứa con vậy!" | Vietcetera
Billboard banner
24 Thg 05, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Mình cảm thấy như một người cha có hai đứa con vậy!"

"Đi đâu mình cũng dẫn Bông và Bụp theo."

"Mình cảm thấy như một người cha có hai đứa con vậy!"

Nguồn: Thạch Thanh Bình

Hai năm trước với kế hoạch lên Đà Lạt để phát triển, điều đầu tiên mình nghĩ là cần có bạn để cuộc sống vui vẻ, bớt tẻ nhạt hơn. Lang thang trên mạng và tìm được một người có bán giống chó golden ở Hà Nội, thế là mình rước Bông về. 

Gần một năm sau, mình thì bận rộn, còn Bông thì cần bạn để chơi đùa, thế là có thêm Bụp. Tên của mình là Bình - bắt nguồn bằng chữ B nên mình mới đặt tên hai đứa lần lượt là Bông và Bụp. Nghe còn giống hoa nữa.

Cuộc sống từ khi có Bông và Bụp khiến mình cảm thấy như một người cha. Mình phải chăm lo mọi thứ cho hai đứa, từ giấc ăn, giấc ngủ cho tới sức khỏe. Không vất vả mà ngược lại, mình cảm thấy rất vui khi có hai đứa bên cạnh mỗi ngày. Đi đâu mình cũng dẫn Bông và Bụp theo.

Mình thường xuyên chụp ảnh cho các cặp đôi hoặc ảnh cưới. Thỉnh thoảng, sẽ có khách đề nghị được chụp chung cùng Bông và Bụp bởi sự dễ thương và hợp tác ăn ý của hai đứa.

- Vậy có bao giờ Bông với Bụp không chịu hợp tác chưa?

- Có! Lần đó khách chọn chụp ven hồ, đến lượt hai đứa vào khung hình thì không thấy đâu, vì chúng mải chơi nhảy xuống tắm mát rồi!

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.