Mình đã "cua" người yêu qua email thế nào? | Vietcetera
Billboard banner
04 Thg 02, 2021
Cuộc SốngChất Lượng Sống

Mình đã "cua" người yêu qua email thế nào?

Nếu bạn còn độc thân và muốn tìm nửa kia, câu chuyện Huyền Chip với bạn trai quen nhau qua email dưới góc nhìn của chính tác giả có lẽ sẽ là một bài học thú vị!

Mình đã "cua" người yêu qua email thế nào?

Nguồn: Unsplash.com

Câu chuyện bắt đầu thế nào?

Cách đây khoảng 2 năm, mình đi hội thảo cùng một thằng bạn. Đang đứng ở sảnh ăn bánh hội thảo cho ăn miễn phí, mình ngẩng lên nhìn màn hình lớn thì thấy một anh chàng tóc xoăn, mặt vuông, lông mày sâu róm đang trình bày về công trình nghiên cứu của ảnh.

Mình bảo thằng bạn: “Mày ơi, bạn trai tương lai của tao vừa dễ thương vừa thông minh như thế này này.” Thằng bạn mình cười khẩy: “Tao có biết ông này. Ông bận lắm không có thời gian yêu đương đâu.”

Mình nghe thằng bạn nói thế thì mở cờ trong bụng, biết thế nghĩa là ông này chưa có người yêu.

Những "viên gạch" đầu tiên

Thời gian đó, mình mới đi làm nên chịu khó cầu thị sự chú ý của thiên hạ như viết blog, làm dự án cá nhân. Một trong những dự án đấy được nhiều người trong ngành chia sẻ qua Twitter.

Anh chàng kia cũng follow mình lại. Mình để ý thấy vài tháng anh ta lại thích một cái tweet của mình, mỗi lần như thế mình sung sướng âm ỉ cả tuần.

Mình theo dõi anh chàng như thế cả năm trời nhưng không biết phải tiến tiếp thế nào. Trong thời gian đó, đời sống tình cảm của mình xuống dốc không phanh. Tối thứ bảy thiên hạ đi chơi với người yêu thì mình mặc quần đùi ở nhà cắm mặt vào màn hình máy tính debug. Càng ế mình càng làm việc hăng, được thêm nhiều người trong ngành biết đến.

Cú "chốt hạ"

Đêm giao thừa cuối năm 2019, mình đi chơi với đám bạn. Trong nhóm hôm đấy, đứa nào cũng đi với bồ, mỗi mình độc thân. Về nhà, mình mới quyết định phải làm gì đó để thay đổi. Mình nghĩ đến anh chàng kia.

Mượn một bài báo anh chàng mới đăng, mình gửi email bảo muốn gặp anh cà phê nói chuyện. Anh chàng đồng ý, hẹn bảo sau giờ làm nhé. Mình khôn lỏi mới bảo: "Sau giờ làm ai uống cà phê, đi ăn tối nha?". Anh chàng ok.

Hẹn cà phê thường ngắn, nói chuyện tập trung vào công việc. Nhưng ăn tối thì lâu hơn, mình có thể tìm hiểu thêm về đối tượng.

Anh chàng bảo là hôm đấy gặp mình thì rất ngạc nhiên vì mình toàn nói chuyện đâu đâu, hỏi thăm quê anh ở đâu, thích làm gì, đang đọc sách gì. Ăn tối xong mình hỏi anh muốn đi uống trà sữa không. Anh chần chừ một lúc. Đấy là bài test cuối cùng của mình.

Nếu người lần đầu gặp sau cả tiếng ăn tối với mình mà còn muốn dành thời gian thêm với mình, nghĩa là người đó thích mình. Anh chàng không chỉ đồng ý uống trà sữa với mình, mà còn trả tiền trà sữa cho mình nữa.

Và từ đó, anh chàng vào bẫy.

Sau này khi đã quen nhau rồi, anh chàng bảo anh cũng bị thích mình qua mạng mà không biết chủ động thế nào.

Kinh nghiệm nào sau việc "cua" người yêu qua email?

1. Cứ tập trung làm việc của mình, phát triển bản thân, thì trai xinh gái đẹp sẽ để ý đến mình;

2. Trai hay gái thì cũng phải chủ động. Cứ há mồm chờ sung rụng thì có khi răng rụng trước;

3. Không ai là quá bận để yêu;

4. Thích ai thì viết email làm quen với người đó. Viết ngắn thôi chứ đừng viết dài không ai có thời gian đọc. Viết tại sao bạn thấy những việc họ làm là tuyệt vời, và cho họ lời mời mở kiểu “Nếu bao giờ bạn có thời gian nói chuyện 30 phút, mình sẽ rất vui được mời bạn uống cà phê tại địa điểm nào tiện cho bạn.”

Nếu người ta không nhận lời thì cũng đừng buồn, bởi người ta bận rộn và dù sao cũng không biết bạn. Nhưng nếu người ta nhận lời, biết đâu bạn lại quen được bạn mới chia sẻ sở thích với mình.