"Mình tự chế cái bánh sinh nhật cho má." | Vietcetera
Billboard banner
14 Thg 09, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Mình tự chế cái bánh sinh nhật cho má."

"Má và mình cũng vừa hoàn thành xong cách ly tại nhà vì hai má con là F2. Mong rằng chúng ta sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường sau đại dịch."
"Mình tự chế cái bánh sinh nhật cho má."

Nguồn: Lê Hữu Tường

Mình đã hy vọng chỗ mình ở sẽ hết thực hiện chỉ thị 16, để mình có thể mua cho má một chiếc bánh sinh nhật thật là đẹp. Vậy mà người tính không bằng trời tính... chỉ thị 16 thêm 10 ngày nữa.

Mình đành tự chế cái bánh sinh nhật cho má.

Hôm đó là ngày 27/8. Mình bí mật gửi các anh chị ở ấp đi chợ hộ. Các anh chị biết được tâm tư của mình nên cũng nhiệt tình giúp đỡ, mua đầy đủ nguyên liệu để mình có thể nấu được một bữa lẩu hấp dẫn. Công đoạn nấu lẩu thì có thêm mợ và mấy đứa em của mình phụ giúp, mỗi người một việc. 

Mình tính mua bánh kem nhưng không thành, dịch mà. Nên bèn nghĩ ra cách xếp mấy cái bánh quy có sẵn trong nhà lên dĩa. Nghĩ đến hình ngôi sao nhìn cũng đơn giản và đẹp mắt nên mình tạo hình như vậy. 

Canh lúc má chuẩn bị xuống bếp, mình đốt sẵn nến lên và hát mừng sinh nhật. Nhìn thấy cái bánh 1-0-2 này, má cười không ngớt, rồi tự hỏi: "Có phải hôm nay sinh nhật má không?" 

Bữa ăn tuy đơn giản vậy thôi nhưng vui. Vui vì còn được ở bên người thân, còn được thổi nến cùng nhau. 

(Chia sẻ từ bạn Lê Hữu Tường)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.