"Mùng 2 tết, mẹ anh phát hiện ra bố anh có bồ bên ngoài." | Vietcetera
Billboard banner

"Mùng 2 tết, mẹ anh phát hiện ra bố anh có bồ bên ngoài."

Anh sống và lớn lên ở Hà Nội, em phải hiểu tình yêu của bố mẹ đối với bọn anh như một tượng đài vậy đó. Đi du học trở về và biết tin, anh suy sụp hoàn toàn.
"Mùng 2 tết, mẹ anh phát hiện ra bố anh có bồ bên ngoài."

Nguồn: It's Happened to be Vietnam

Mùng 2 tết, mẹ anh phát hiện ra bố anh có bồ bên ngoài. Anh sống và lớn lên ở Hà Nội, em phải hiểu tình yêu của bố mẹ đối với bọn anh như một tượng đài vậy đó. Đi du học trở về và biết tin, anh suy sụp hoàn toàn.

Anh quyết định ngay hôm đó anh sẽ là "

Anh match với một cô gái này siêu hot, là ca sỹ phòng trà và cổ muốn đi chơi với anh liền. Cổ nhắn anh đến một quán cà phê ở trung tâm, đến nơi, ngồi xung quanh cổ là thêm 4, 5 anh lùn lùn, được giới thiệu là “người anh em” của cổ.

Nhìn qua là biết dân anh chị máu mặt rồi, kiểu mặc áo thun và bỏ vào trong quần, đi giày da, trên tay có cái nhẫn đá phong thuỷ to to còn cổ thì đeo dây xích sắt, suốt cả buổi không cười không nói gì với bất cứ ai cả, cứ ngồi bấm điện thoại thôi. Hơi ghê.

Ngồi được nửa tiếng thì cổ nói nhỏ vào tai rủ về khách sạn chơi, và đó là khi mọi chuyện kỳ lạ bắt đầu: Tụi anh đứng lên thì “anh em” đứng lên đi cùng (!?) Cắn răng vào nhà nghỉ thì cái phòng nó bé tí vừa đủ một cái giường và một cái tủ.

Anh nghĩ trời ơi còn cái gì điên khùng hơn vào nhà trọ với 1 đứa con gái mới gặp lần đầu cùng NĂM người đàn ông khác? Nhưng anh đã sai khi cổ bắt đầu lấy 2 cái boong thuỷ tinh và mời anh thử… đập đá.

Không còn đường lùi nữa rồi, anh thử 4 hơi thì không cảm thấy gì cả, lạ quá, sao người ta nghiện được cái này? Anh rít luôn thêm 10 hơi và đợi mãi trong 1 tiếng mà có thấy gì đâu? Anh cũng không dám hỏi tại không muốn bọn kia coi thường rằng anh kém, em hiểu không?

Qua tiếng thứ 2 thì anh bắt đầu cảm thấy nó đi vào cơ thể anh..

Ví dụ như vầy, nếu bình thường suy nghĩ mình là một dòng thác đổ, mình sẽ thấy khu rừng rồi ồ có con voi rồi cái cây thì có con khỉ, lung tung hết cả lên.

Còn dưới ảnh hưởng của đá, trong đầu anh rất là tĩnh, như kiểu một mặt hồ nước mà tốc độ gió bằng 0. Mọi thứ như một tấm gương khổng lồ và anh bắt đầu soi được bản thân anh qua đó.

Lúc đó anh hoàn toàn có thể điều khiển luồn suy nghĩ của mình. Anh nhớ, trong đầu anh xoay quanh chuyện gia đình của mình, về bố mẹ của mình, về niềm tin về gia đình kiểu mẫu và tình yêu trọn đời…

Anh ngồi đó chơi tới 4h sáng thì có tiếng bước chân chạy xộc lên đập cửa phòng, hét lớn “ANH ƠI, CÓ CÔNG AN! CÔNG AN!!” là anh muốn đái trong quần rồi đó.

Trước ngỡ ngàng của anh, mấy thằng đi cùng anh bật dậy, mở cửa tủ lấy ra thêm vài kilogram đá đi phi tang, mà anh nhớ chỉ cần sở hữu trên 1kg là đã bị đi tù hình sự rồi mà anh thì mới đi du học về, cuộc đời anh mới bắt đầu thôi!?!

Chưa hết, khi lấy các bọc đá ra thì tiện tay, tụi nó lấy luôn vài khẩu súng AK ra luôn! Tới đây anh mới biết bọn này là bọn buôn hàng trắng rồi chứ không phải anh chị này nọ thường thường thôi đâu. Từ một ngày mùng 2 tết, cuộc đời anh đổi sang phim Hangover luôn.

Anh nghĩ bây giờ mình mà chạy đi thì chắc chắn bọn này sẽ xử mình liền. Nhưng trong suy nghĩ anh lúc đó, tuy mới ngồi chơi với nhau trong 3 tiếng như tự nhiên anh có một… tình thương với bọn này, như kiểu "brotherhood" ý, nên trong cơn hoảng loạn, anh quyết định ở lại luôn xem thử ra sao thì ra.

May mà sau đó vài phút thôi, thì bạn gái kia nhắn tin liền cho anh bảo anh phải ra khỏi đây gấp, anh nhắn lại “chả việc gì phải sợ cả, đã lỡ gồng rồi thì cứng luôn”.

Lúc đó cổ bắt đầu chửi anh, bảo anh phải cút liền ra khỏi đây và công an sẽ không để yên cho anh dù là anh chỉ mới qua thôi. Thực ra quân tử thì quân tử ảo thôi chứ mình cũng sợ muốn tai hết cả déo tới nơi rồi, nên ừ thôi thì... anh về.

Bước xuống cầu thang, thấy đặc vụ đứng kín trước nhà nghỉ thật nhưng anh cứ chầm chậm dắt xe ra đi về thôi tại anh nghĩ công an đã biết từng thằng một trong này nên họ chẳng thèm nghi ngờ gì anh đâu. Mà vẫn phải diễn sâu, anh lấy xe đi xong còn đánh 1 vòng đếm xem có bao nhiêu đứa rồi nhắn tin cho bạn gái kia. Cảm thấy quân tử phết!

Về tới nhà thì anh dựng ba mẹ dậy, kéo cả 2 ra công viên và nói ra tất cả những gì anh nghĩ về chuyện ba mẹ sắp li dị. Đó là lần đầu tiên trong đời anh trung thực với cảm xúc của mình và cho ba mẹ biết được suy nghĩ của anh.

Giờ nghĩ lại lúc đó thực ra nó chẳng giúp bố mẹ quay lại với nhau, nhưng cái nó giúp là nó cho anh đổ đi được những lổn ngổn trong đầu.

Đây cũng là lần cuối cùng, anh hy vọng, anh đập đá.

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại It’s Happened to be Vietnam.