“Mừng tuổi ba nhé!” | Vietcetera
Billboard banner

“Mừng tuổi ba nhé!”

Lần đầu tiên nhận lì xì từ con gái, ba đã xúc động đến nỗi chẳng thể nói trọn vẹn một câu.

“Mừng tuổi ba nhé!”

Nguồn: Thiên Lý

Logo

Ba mình từng là “chủ tịch” của một tiệm cà phê có vị trí đắc địa nhất nhì thành phố. Trong suốt 20 năm, số lần ba “nghỉ phép” chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà Tết Tân Sửu năm nay, ba bị buộc phải “nghỉ hưu”.

Mặt bằng thuê của tiệm được một chủ đầu tư khác mua đứt để xây một công trình mới. Ngày bảng hiệu bị dỡ xuống, không ai đau lòng hơn ba. Suốt chừng ấy năm, ba đã quen trông tiệm từ sớm đến nửa đêm, đúng một vị trí ngồi đó, trên chiếc ghế “chủ tịch” của mình. Bạn bè ai cũng tiếc: “Ông Hai giờ mất chỗ ngồi rồi!”. 

Vốn quen với nhịp sống bận rộn, chuyện này với ba hẳn bứt rứt, khó chịu lắm. Từ nhỏ, mình đã ý thức được rằng ba là người có lòng tự tôn rất cao. Ba ít nói và rất ngại khi phải nhờ vả hay nhận sự giúp đỡ từ người khác.

Nên hôm chiều Mùng 1 Tết, sau khi đi thăm nhà nội về, lúc chỉ còn mỗi hai ba con trên xe ô tô, mình vội đưa ba phong bao lì xì, nói gọn lỏn: “Mừng tuổi ba nhé!”. Rồi mình mở cửa xe, đi nhanh vào nhà, không rõ phản ứng của ba lúc đó ra sao.

Tối hôm đó, lúc hai ba con đang lau chùi và sắp xếp bánh kẹo cho bàn thờ bà ngoại, ba nhìn mình cười, ngập ngừng: “Lần đầu tiên… con gái…”

Có lẽ ba xúc động nên chẳng thể nói trọn vẹn một câu. Có lẽ ba muốn nói đó là lần đầu tiên ba nhận được tiền lì xì từ con gái. Mình cũng xúc động không nói được gì, cười trừ rồi lại tiếp tục dọn dẹp.

Nhưng từ đáy lòng, mình chỉ mong ba hiểu, rằng ba đã có thể yên tâm nghỉ ngơi, chăm lo sức khỏe. Sau một hành trình học yêu, từ nay, chỗ dựa của ba sẽ là hai cô con gái này!

(Submission của bạn Thiên Lý)

“Cứ để con!” là chuỗi nội dung của Vietcetera, song hành cùng dự án Học Yêu By Prudential, với thông điệp: Trong gia đình, tình yêu chảy xuôi, và cũng chảy ngược; hãy học yêu để trở thành điểm tựa của nhau.