“Ngày về, trong giỏ của Diana là mấy bông hồng hái ở Nga” | Vietcetera
Billboard banner
19 Thg 05, 2021
Cuộc SốngGia Đình Tan Chảy

“Ngày về, trong giỏ của Diana là mấy bông hồng hái ở Nga”

... để tặng mẹ.
“Ngày về, trong giỏ của Diana là mấy bông hồng hái ở Nga”

Nguồn: Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly (Tập 67)

Ông xã chị hồi trẻ sang Nga du học, rồi lấy vợ, sinh ra Diana. Được 6 năm thì hai vợ chồng chia tay. Anh về nước, để con gái ở lại, rồi không may mất liên lạc với con sau đó vài năm.

Khi Diana 13 tuổi, từ Việt Nam, hai vợ chồng chị bàng hoàng nhận được tin bé đang ở trong cô nhi viện, vì không còn mẹ. 

Tin đó khiến chị mất ngủ. Cảm xúc lẫn lộn, chị vừa thương cho tình cảnh của Diana, vừa hồi hộp vì chị… chưa từng có con gái. Anh chị quyết đón bé về Việt Nam ở với cả gia đình, để bé có ba mẹ, có hai em.

Để đón con về nhà, chị đã mua mền gối mới, tìm trường dạy bằng tiếng Nga cho con học. Chị chỉ sợ là con không thể gần gũi với mình.

Vậy mà ngày về, trong giỏ của Diana là mấy bông hồng hái ở Nga để tặng mẹ. “Mẹ”, là lời đầu tiên con nói với chị, dù chưa bao giờ nói tiếng Việt trong đời.

Câu chuyện của vợ chồng chị Ngô Kim Loan và anh Nguyễn Tiến Thành, đoàn tụ với con gái của anh Thành là Diana Nguyễn, trong số 6467 của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly.

Chỉ với 20.000VNĐ/tháng, tương đương một ổ bánh mì, bạn có thể giúp duy trì hoạt động của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Tham gia chiến dịch Bánh mì nối yêu thương tại đây.

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.