"Nhìn vào mắt con Mơ, chị bị sét đánh." | Vietcetera
Billboard banner
03 Thg 03, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Nhìn vào mắt con Mơ, chị bị sét đánh."

Vậy là chị đặt mua cát với đồ ăn rồi ẵm nó về như bị bùa mê thuốc lú.

"Nhìn vào mắt con Mơ, chị bị sét đánh."

Nguồn: Minh cho Vietcetera

Hồi đó nghe đồn “kít” mèo hôi, nên chị có ác cảm với mấy con mèo. Chị có từng nuôi một con chó, xong nó đi lạc, chị khóc ba ngày rồi không bao giờ dám nuôi con gì nữa.

Từ lúc công ty chuyển về toà nhà này, tụi chị để ý đằng sau toà nhà có con mèo hoang. Về đây mới nửa năm mà nó đẻ được hai lứa rồi. Lần nào tụi chị cũng tá hoả chia nhau mang về nuôi. Chị thì không có ý định làm gì hết. Nhưng lần đó đi theo mọi người ‘bắt mèo’, nhìn vào mắt con Mơ, chị bị sét đánh.

Vậy là chị đặt mua cát với đồ ăn rồi ẵm nó về như bị bùa mê thuốc lú. Mà người ta đồn đúng á em. “Kít” mèo hôi thiệt!

Lúc nuôi Mơ chị bắt đầu để ý thành phố có nhiều con mèo cỏ đi hoang cần nhà lắm. Mà người ta cứ lai giống mấy con mèo Tây bán mấy chục triệu, làm vậy cũng tội cho mấy con mèo đó lắm.

Ước gì người ta nuôi mèo vì thương mèo, chứ không phải vì thêm xíu “sang chảnh” khi ôm tụi nó.

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống.