"Mình nghĩ mình sắp chết tới nơi rồi đó..." | Vietcetera
Billboard banner
28 Thg 03, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Mình nghĩ mình sắp chết tới nơi rồi đó..."

"Khi vừa nghe hướng dẫn viên nói đoàn khác mới có người qua đời..."

"Mình nghĩ mình sắp chết tới nơi rồi đó..."

Nguồn: It's happened to be Vietnam

- Nghe hướng dẫn viên nói đoàn khác mới có người qua đời là mình nghĩ mình sắp chết tới nơi rồi đó, tại mình không phải dân leo núi chuyên nghiệp và mình cũng không hề chuẩn bị một tí gì luôn, kể cả tập thể lực. Dại dột book tour leo núi Everest mà mới bay qua Nepal đã thấy đau đầu, buồn nôn. Ở dưới thở 1 hơi lên đây phải thở 4 hơi mới vừa.

Để lên tới được Basecamp thì phải leo qua một ngọn núi tên là Lobuche, cũng là núi cao nhất chặng. Giữa lưng chừng, thấy mặt mũi mình cắt không còn một hột máu thì mọi người trong đoàn khuyên không cố nổi thì thôi, cứ về đi, còn hơn bỏ mạng trên này.

Và ngay lúc đó, tuyết rơi.

Quá đẹp. Quá nên thơ.

Hít sâu một hơi, rồi lại cần mẫn leo tiếp.

- Đó chắc là kỷ niệm đáng nhớ nhất rồi đúng không?

- À không, đáng nhớ nhất là cả đoàn sau khi leo tới nơi thì không ai bảo ai, mọi người đều lụi hụi đi tìm 1 tảng đá để cùng nhau vạch quần ra... tè haha.

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại It's happened to be Vietnam. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.