“Ngôi nhà của cặp vợ chồng son và một đứa con vô hình.” | Vietcetera
Billboard banner
29 Thg 08, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

“Ngôi nhà của cặp vợ chồng son và một đứa con vô hình.”

“Cẩu lương” không ở đâu xa, “cẩu lương” ở ngay nhà mình!
“Ngôi nhà của cặp vợ chồng son và một đứa con vô hình.”

Nguồn: Nguyên Uyễn

Bố mẹ mình cũng U60 rồi, cưới nhau đã hơn 30 năm, vậy mà nhìn họ mình cứ ngỡ như vợ chồng son.

Kể đâu xa xưa, mới hôm trước, anh bố đứng ngay cửa bếp, chị mẹ lựa rau trong tủ lạnh. Chị mẹ rút ra trái bầu, xoay người lại, chọt trái bầu vào ngực anh bố, và “Bằng bằng!”.

Cả hai bố con giật mình nhìn nhau, rồi cùng cười phá lên. Mình bảo: “Cái gì vậy trời!”. Chị mẹ cau mày trả lời: “Thì mẹ chỉ bắn súng thôi mà”.

Ôi trời, mình có nghe nhầm không?! Đây không phải “cẩu lương” thì là gì?! Thế mà chuyện vẫn chưa hết.

Anh bố cười tủm tỉm đi lên nhà, rồi bỗng quay lại hát: “Em bắn ngay tim. Bang bang!”. Tay của anh bố lúc này đưa lên tim anh thật, còn chị mẹ thì cười tít mắt!

Lúc đó mình chỉ biết đứng cười lặng lẽ. Chịu thôi, mình đang ở trong ngôi nhà của cặp vợ chồng son và một đứa con vô hình.

Thế đấy, mùa giãn cách này mình “cày” không ít phim diễm tình trên Netflix. Nhưng trái tim mình vẫn tan chảy với những điều đáng yêu như thế từ bố mẹ.

(Câu chuyện từ bạn Nguyên Uyễn)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com