"Người ta được chích rồi cái người ta phơi phới." | Vietcetera
Billboard banner
22 Thg 08, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Người ta được chích rồi cái người ta phơi phới."

Xong "người ta" còn đổ bánh xèo, làm chè xôi nước...

"Người ta được chích rồi cái người ta phơi phới."

Nguồn: Trần Vĩnh Trọng

Hồi cuối tháng trước, ba gọi điện hồ hởi khoe nhờ ông nội mà ba được chích vaccine mũi đầu tiên. Ba thuộc diện ưu tiên "cứng", vừa trên 65 tuổi lại là con của liệt sỹ. Mình chơi không lại… Mối quan hệ này, mình cũng không thể ăn ké được.

Nhưng hồi tuần rồi mình cũng được chích vaccine, theo diện đăng ký tại phường. Nhà có ba người thì hai người đàn ông đã được chích mũi đầu tiên; còn mỗi mẹ là chưa thấy nói gì hết.

Nay đám giỗ ông ngoại, mình không về nhà dự được. Mình phải gọi điện tâm sự mỏng với mẹ. Và câu chuyện với "người ta" như thế này:

- Ủa, rồi mẹ được chích chưa? 

- Rồi. Chích xong từ bữa 15. 

- Ủa sao không thấy nói năng gì? 

- Có gì đâu mà nói.

- Chích gì dạ? 

- Vero Cell. 

- Rồi nay mẹ có thấy gì không? 

- Có chớ! Giờ thấy bánh xèo, xà lách, rau thơm, chanh, ớt, tỏi đồ tùm lum đây nè. 

- Ủa alo… Rồi có hành không?

- Có luôn. Đổ bánh xèo phải có hành mới thơm chứ. 

"Người ta" đổ bánh xèo, làm chè xôi nước... làm mấy món ba "người ta" thích ăn để cúng đồ. "Người ta" được chích rồi cái "người ta" phơi phới, nói chuyện như vậy đó. 

Nhưng mà tức thiệt chứ. Cách nhau 9 cây số mà 3 tháng rồi mình không về nhà thăm "người ta" được.

(Câu chuyện được chia sẻ từ bạn Trần Vĩnh Trọng)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com